Phạm Băng Băng nhịn ăn để lộng lẫy ở Cannes

Sau sự kiện khai mạc 11/5, Phạm Băng Băng tiếp tục tham gia các buổi chiếu phim ở Cannes, trong đó có phim “Võ hiệp” của Trung Quốc hôm 13/5. Ngoài ra, bộ phim bom tấn châu Á “My Way“ của đạo diễn Hàn Quốc Kang Jae Gyu với các ngôi sao Jang Dong Gun, Joe Odagiri và Phạm Băng Băng sẽ ra mắt tại LHP Cannes vào ngày mai 15/5. Người đẹp trả lời phỏng vấn trang 163 về những điều đáng nhớ qua hai lần tham dự Cannes.

Phạm Băng Băng nhịn ăn để lộng lẫy ở Cannes ảnh 1

Phạm Băng Băng tạo dáng trên trên thảm đỏ trong buổi chiếu phim "Võ hiệp" (Wuxia) hôm 13/5.

- Theo cô, người đẹp nhất trong hôm khai mạc Cannes là ai?

- Tôi nghĩ trên thảm đỏ xinh đẹp nhất là chị Củng Lợi. Chị ấy mặc một chiếc váy tím, trông vừa quý phái vừa huyền bí. Mấy tháng trước, chúng tôi từng gặp gỡ tại Pháp, trong Tuần lễ Thời trang Paris, từ đó đến nay cũng chưa có dịp gặp lại. Lần này trông thấy chị ấy, làn da có vẻ khỏe khoắn và rạng rỡ hơn. Trên thảm đỏ, sự xuất hiện của các đồng nghiệp khác cũng tạo nên bầu không khí sôi động, đặc biệt là các diễn viên Mỹ.

- Cô trông đợi bộ phim nào nhất tại LHP Cannes năm nay?

- Năm nay tôi muốn xem “Võ hiệp” của đạo diễn Trần Khả Tân (Peter Chan). Còn năm ngoái, tôi rất háo hức được xem “Certified Copy” vì phim đó có Juliette Binoche đóng vai chính.

Phạm Băng Băng nhịn ăn để lộng lẫy ở Cannes ảnh 2

Nữ diễn viên tiếp tục tỏa sáng với bộ váy trắng cầu kỳ trong buổi ra mắt phim "Polisse" của Pháp, cũng trong hôm 13/5.

- Điều khó khăn nhất khi đi trên thảm đỏ là gì?

- Phải chịu đựng những cơn đói. Mỗi lần khoác lên người một bộ váy để chuẩn bị xuất hiện trên thảm đỏ là tôi không được ăn gì cả. Tôi tiếc ghê lắm. Bình thường tôi có biệt danh là “Phạm béo” vì cơ thể không thon thả lắm, nhưng khi ở trên thảm đỏ buộc phải trông thật đẹp. Tối khai mạc có bữa tiệc hải sản ngon miệng, mà tôi chẳng được ăn tí gì. Bên bàn tiệc có khoảng mười hai hay mười ba người, họ nói chuyện rất vui vẻ, còn tôi chỉ có thể nói “Các bạn cứ dùng bữa ngon miệng” và đi chỗ khác. Cơn đói chính là khó khăn lớn nhất của tôi, có thể đó là cái giá phải trả cho việc xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ. Mặc dù vậy, tôi có thể uống nước hoa quả và thỉnh thoảng đi mua sắm ở Cannes cho khuây khỏa.

- Cô mong đợi điều gì nhất?

- Giành một giải thưởng tại Cannes. Thật tuyệt vời và khó tin nếu như một ngày nào đó, mong muốn này trở thành sự thật.

- Cô mong đợi được gặp ngôi sao nào nhất?

- Juliette Binoche và Monica Bellucci, những diễn viên rất giàu kinh nghiệm diễn xuất và kinh nghiệm sống.

- Kỷ niệm đẹp nhất tại Cannes?

- Năm ngoái, chúng tôi ra mắt phim “Nhật chiếu Trùng Khánh” (Chongqing Blues) trên thuyền và dự tiệc tối. Nhưng điều đáng chú ý nhất trong cả buổi tối hôm đó là vẻ đẹp của biển, cảm giác khi nhìn ngắm biển đêm tại đây thật độc nhất vô nhị.

- Điều gì khiến cô ngạc nhiên và thích thú?

- Phản ứng của khán giả, tốt hơn mong đợi của tôi rất nhiều. Tôi không nghĩ khi trở lại lại được chào đón đến thế. Phản ứng rõ rệt nhất là từ giới truyền thông. Năm ngoái khi tôi đến Cannes lần đầu, chẳng ai biết tôi là ai. Nhưng năm nay khi tôi xuất hiện trong số nhất nhiều diễn viên trên thảm đỏ, một số người đã nhận ra tôi và gọi tôi là “Băng” (Ice) hoặc “Phạm” (Fan), những tên tiếng Anh thông dụng của tôi ở nước ngoài. Tôi nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất.

Theo Hạ Huyền (VNE)
Ảnh: AFP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm