“Người tình” Minh Thuận đã ra đi…

“Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình” - đó là câu hát ca sĩ Minh Thuận từng hát trong ca khúc Dù có là người tình. Câu hát trên đã được nhiều người nhắc nhớ khoảng nửa tháng trở lại đây kể từ khi nghe tin anh bị ung thư. Hôm qua, câu hát đó lại được nhiều nghệ sĩ, những khán giả yêu quý Minh Thuận nhắc với nhiều tiếc thương…

Ca sĩ Minh Thuận đã qua đời ở tuổi 47 vào 8 giờ 15 phút sáng qua (18-9) tại BV Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) vì bệnh ung thư phổi.

Minh Thuận ra đi để lại nhiều ký ức đẹp trong lòng khán giả. Ảnh: Tư liệu

Anh Huỳnh Vũ Thạch, một khán giả yêu mến ca sĩ Minh Thuận, chia sẻ: “Từ khi hay tin Minh Thuận bệnh nặng đến giờ, dù đoán biết sẽ chẳng thể có phép màu nào hiện ra nhưng nghe tin anh mất sáng nay vẫn cảm thấy bần thần quá. Bữa nghe tin anh bệnh, tôi đã bỏ ra mấy ngày ngồi nghe lại hết nhạc của anh, cả một trời tuổi thơ trở về. Nhạc của anh không gắn bó với bất kỳ kỷ niệm cuộc đời nào của mình vì ngày đó còn quá nhỏ nhưng âm nhạc anh vẫn len lỏi và ở một vị trí nào đó trong ký ức ngày xưa - thời mà anh và những bài hát của anh được xem là hiện tượng của giới trẻ lúc bấy giờ. Hôm nay, anh đã phải đầu hàng với bệnh tật... Anh ngủ ngon nha! Khán giả sẽ luôn nhớ đến anh...”.

Không gắn bó với ca sĩ Minh Thuận quá nhiều nhưng khi nghe tin Minh Thuận mất, ca sĩ Minh Quân đã viết: “Biết bao kỷ niệm của những kỳ Singer Day (ngày ca sĩ) lại ùa về và hình ảnh anh biến hóa, biểu diễn, hóa trang, hướng dẫn và ân cần với tất cả anh chị em nghệ sĩ lại hiện ra như mới ngày hôm qua”.

Ca sĩ Minh Thuận là một trường hợp hiếm có của showbiz Việt khi anh giã từ ca hát từ hơn 10 năm nay để tham gia diễn viên nhưng người trong nghề lẫn khán giả vẫn không quên anh. Với nghề diễn, dẫu anh không có những vai diễn chính thật sự sắc nét nhưng khán giả vẫn quen có hình ảnh Minh Thuận trong phim. Không ít vai diễn nếu không phải Minh Thuận, đạo diễn cũng khó lòng chọn diễn viên khác bởi anh có thể không xuất sắc nhưng anh luôn đảm bảo vai diễn ở vị trí an toàn, xem được, làm việc nghiêm túc. Có lẽ trong nghiệp diễn của Minh Thuận, vai diễn để dấu ấn nhất chính là Ninh Lâm trong bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí. Thói quen của nhiều đạo diễn khi tìm những vai diễn bầu sô, ca sĩ… nhà tu, họ đều nghĩ đến Minh Thuận. Có lẽ vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp điện ảnh của ca sĩ Minh Thuận chính là một vai phản diện trong phim 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu… sẽ ra mắt công chúng đầu tháng 11 này.

Trong cuộc sống luôn có những người cứ thấy họ đó, dẫu họ ở bên cạnh hay không, chỉ cần thấy sự hiện diện của họ như là thói quen của sự bình an. Họ hiền lành, không đanh đá, không scandal… Thế nên khi họ mất đi thì tiếc thương bỗng trở nên vô hạn…

Hôm qua, khi ca sĩ Minh Thuận nằm xuống, khán giả vô cùng tiếc thương anh!

Ca sĩ Minh Thuận (1969-2016) tên thật là Nguyễn Minh Thuận, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM.

Minh Thuận tham gia ca hát từ năm năm tuổi nhưng tới năm 15 tuổi sự nghiệp anh mới bắt đầu khi tham gia sinh hoạt tại Nhà văn hóa quận 5. Cho đến năm 19 tuổi, anh bắt đầu có những ca khúc hát cùng Nhật Hào và đến năm anh 23 tuổi (1992) thì Minh Thuận - Nhật Hào trở thành cặp đôi ăn ý với nhiều ca khúc nhạc Hoa, Anh, Việt…

Năm 1996, cặp đôi tách ra đi con đường solo, Minh Thuận làm biên tập cho các chương trình của Trung tâm Mưa Hồng thuở đó. Anh cũng cho ra mắt nhiều album riêng: Tình đầu chưa nguôi, Lời chúc phúc, Trả nợ tình xa, Rêu phong (do chính anh sáng tác), Tình phiêu lãng, Người phương xa, Ngày thơ ấu đã xa, Chiếc bóng… Ngoài sự nghiệp solo, giai đoạn “sau Nhật Hào” của Minh Thuận có nhiều sự kết hợp ăn ý cùng các ca sĩ: Sỹ Ben, Phương Thanh, La Sương Sương…

Anh cũng là diễn viên của nhiều phim truyền hình, điện ảnh Việt: Khi đàn ông có bầu; Hồn Trương Ba, da hàng thịt; Cô gái xấu xí; Bỗng dưng muốn khóc; Cho một tình yêu; Màu của tình yêu; Cô dâu đại chiến; Thiên mệnh anh hùng; Lệ phí tình yêu; Scandal: Bí mật thảm đỏ; Bếp hát; Đam mê nghiệt ngã…

Tiêu điểm

Tang lễ của ca sĩ Minh Thuận sẽ được tổ chức tại tư gia ở đường Tự Cường, quận Tân Bình, TP.HCM. Trước đó, đêm nhạc Tình nghệ sĩ 8 gây quỹ được 400 triệu đồng, trong đó các nghệ sĩ trích 300 triệu đồng gửi riêng đến ca sĩ Minh Thuận chữa bệnh và động viên anh vượt qua cơn hiểm nghèo.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm