Người đẹp Hoa hậu Bản sắc Việt thích thú với cây ổi ‘biết cười’

Ngày 3-8, tiếp nối các hoạt động bên lề hướng tới đêm chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu, các thí sinh đã đến thăm và thắp nhang tại Khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa).

Tại đây, 40 thí sinh đã được nghe kể về kiến trúc độc đáo cũng như quá trình hình thành của công trình được coi là cội nguồn của Vương triều Hậu Lê này.

Các thí sinh chăm chú nghe lời thuyết minh về di tích.

Bên cạnh đó, câu chuyện về chuyện tình cây đa thị hay cây lim hiến thân cũng đã thu hút sự quan tâm của các người đẹp. Nhiều người đẹp, trong đó có những cô gái gốc Việt nhưng lớn lên ở các quốc gia khác đều chăm chú lắng nghe lời của người thuyết minh.

Tất cả thí sinh đều như ồ lên khi được biết đến cây ổi "biết cười". Đây là cây ổi nằm phía bên phải khuôn viên lăng mộ vua Lê. Cây ổi dáng huyền, mang thế rồng chầu đã gần trăm năm tuổi, mùa nào cũng cho quả khi chín thơm lừng, vẫn được người trông giữ mang đến dâng lên mộ vua.

Năm 2001, cây ổi được phát hiện "biết cười" lần đầu tiên. Theo đó, khi có người nào lấy ngón tay khẽ sờ nhẹ lên thân cây, những đầu lá ổi rung lên bần bật như một phản xạ gây ngạc nhiên cho các thí sinh.

Thái Huyền Trinh, một trong các thí sinh của cuộc thi, bày tỏ: “Em đọc câu chuyện về cây ổi "biết cười" này từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay em mới được chứng kiến hiện tượng thú vị này. Em đã nắm chặt thân cây để cảm nhận sự lâng lâng từ thân cây”.

Người đẹp đến từ Huế này cũng thừa nhận đây là chuyến đi thú vị nhất trong hành trình của mình không phải chỉ vì những câu chuyện thú vị mà hơn nữa kiến trúc của công trình cũng khiến cho Thái Huyền Trinh ấn tượng, công trình này khác xa với những lăng tẩm mà Thái Huyền Trinh đã quen mắt ở xứ Huế, quê hương của mình.

Cũng như Thái Huyền Trinh, người đẹp Chu Trang cũng bày tỏ sự thích thú của mình, vốn là người yêu thích các công trình cổ, Chu Trang dành nhiều thời gian để quan sát kỹ chi tiết từng hạng mục kiến trúc cũng như lời thuyết trình.

Theo kế hoạch, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu sẽ diễn ra vào đêm 7-8 tại FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa). Từ nay cho đến thời điểm đó, các thí sinh sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động dày đặc và hứa hẹn không ít thú vị. 

Sau khi được nghe giới thiệu về di tích, các thí sinh vào dâng hương tại lăng. 

Một số thí sinh còn tranh thủ hỏi thông tin từ người trông coi lăng mộ.

Tất cả đều ồ lên ngạc nhiên khi thấy cây ổi ''biết cười".

Thích thú khi thử sờ vào cây ổi để cảm nhận sự kỳ diệu từ tự nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm