Ngắm 'đồi cỏ hồng cổ tích' Đắk Đoa

Nằm cách trung tâm TP Pleiku (Gia Lai) khoảng 20 km, những khoảng trống trên 500 ha rừng thông reo vi vu ở xã Glar (huyện Đắk Đoa) là bạt ngàn cỏ hồng.

Những ngày này thảm cỏ dưới tán thông xanh bắt đầu chuyển sang sắc tím hồng dưới cái nắng đầu đông se lạnh, bao phủ cả một vùng đất bazan dài vô tận. Đồi thông Glar không chỉ đẹp mùa cỏ hồng mà nơi đây đã trở thành điểm đến thú vị quanh năm của du khách.

tham quan đồi cỏ hồng

Rất nhiều du khách tìm tới đồi cỏ hồng mùa này để tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CÔNG THI

Ông Lê Viết Phẩm, Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa, chia sẻ: “Ngoài những điểm đến lý tưởng như hồ Ia Băng, thác Kon Pdram, Kon Sơnglok xã Hà Đông… rất nhiều khách du lịch từ mọi nơi đã tìm đến đồi cỏ hồng ở xã Glar. Bên cạnh việc tham quan, chúng tôi mong du khách cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, không tự ý nấu nướng trong rừng vì đây là khu rừng thông và cỏ hồng rất dễ cháy”.

Dưới đây là hình ảnh du khách đến thăm, say ngắm, chụp ảnh cùng những thảm cỏ hồng khoe sắc:

Đồi cỏ hồng rực rỡ trên nền đất đỏ bazan.

Đồi cỏ hồng rực rỡ trên nền đất đỏ bazan. Ảnh: CÔNG THI

Khách du lịch khắp nơi đến ngắm đồi cỏ hồng

Khách du lịch khắp nơi đến ngắm đồi cỏ hồng nằm xen kẽ dưới đồi thông ở xã Glar. Ảnh: CÔNG THI

cỏ hồng

mùa cỏ hồng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm