Maya: "Chân dài đi hát ai cũng mong được như Hà Hồ"

- Lý do nào khiến chị hoãn MV với những cảnh quay khỏa thân đã ấp ủ từ năm 2012 và cho ra mắt MV “Nếu có biết trước” với hình ảnh gợi cảm nhưng có phần chừng mực?

- Có thể nói, MV gồm những cảnh nude tốn rất nhiều thời gian công sức của tôi cũng như toàn bộ êkíp. Ngay từ đầu, tôi và đạo diễn đã bàn bạc để đưa ra những cảnh quay khỏa thân nhưng giàu tính nghệ thuật... Nhưng cuối cùng tôi nhận thấy nó không phù hợp với mình, với khán giả Việt Nam nên đã ngừng hậu kỳ cho MV đó. Tôi khá tiếc vì công sức và sự kỳ vọng của mình bỏ ra không nhỏ.

Nếu có biết trước thay lời tri ân của tôi với khán giả vì những gì họ đã dành cho tôi tại cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ. Tôi đang đi theo hướng đằm thắm và dịu dàng hơn để hình ảnh đến gần hơn với mọi người. Cùng với sự trưởng thành của mình, tôi nhận thấy không nhất thiết hở thì mới sexy. Người ta có thể nhìn thấy sự nữ tính của tôi trong cách hát cũng như trong hình ảnh.

Maya: "Chân dài đi hát ai cũng mong được như Hà Hồ" ảnh 1

Maya đóng MV "Nếu có biết trước" cùng Kristian Yordanov - bạn nhảy của cô trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.

- Nhưng chân dài và body gợi cảm vẫn luôn là thế mạnh hàng đầu của những người đẹp đi hát. Chị nghĩ sao về điều này?

- Mới đây tôi có thấy trên facebook của chị Mỹ Lệ viết: “Xem Bước nhảy Hoàn vũ (đêm chung kết), thực sự bất ngờ với Maya. Cô ấy hát cảm xúc và phiêu linh quá, xóa tan định kiến người đẹp đi hát rồi. Chúc mừng bé”. (Trong đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ, Maya bạn nhảy khiêu vũ trên nền nhạc ca khúc Nếu có biết trước của cô - PV)

Khi đọc những dòng này, tôi rất vui và lập tức hỏi anh Khương Ngọc đó có phải facebook của Mỹ Lệ không thì anh ấy bảo đúng. Mỹ Lệ rất ít khi khen ai. Tôi không bao giờ ngủ quên trên sự khen ngợi nhưng tôi cho rằng, giọng hát của tôi ngày càng trưởng thành hơn. Những chương trình như Bài hát yêu thích, tôi có cơ hội hát live và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Tham gia vào showbiz, các chân dài đi hát không ai không muốn thành công như Hồ Ngọc Hà. Ngay từ lúc đi hát, tôi đã luôn lấy chị ấy làm hình mẫu để không ngừng phấn đấu. Tuy nhiên mỗi vị trí trong showbiz này chỉ có một, có một Hồ Ngọc Hà và chỉ có một Maya, vì vậy khi nhìn chị Hà và học hỏi, tôi vẫn luôn tìm tòi cho mình những cái riêng để phát triển sự nghiệp.

- Làm người mẫu, làm ca sĩ rồi thử sức với nghề diễn, phải chăng chị đang loay hoay tìm cách phát triển ở thời kỳ “hậu Hà Dũng”?

- Tôi đã thôi làm người mẫu từ lâu và bây giờ đang đi song song hai con đường âm nhạc và điện ảnh. Biết là còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng tôi luôn biết điểm yếu và điểm mạnh để mình.

Khi anh Hà Dũng quyết định để Maya bay trên đôi cánh của mình cũng là lúc anh đã lo đầy đủ cho tôi để bước vào showbiz. Anh Hà Dũng vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm tôi. Anh nói: “Em hãy cố gắng nhé, anh luôn tin tưởng ở em”. Chỉ cần vậy thôi, tôi đã thấy yên tâm và tự tin vào quyết định của mình.

Những hoạt động sau này của tôi hầu như không có sự tư vấn của nhạc sĩ Hà Dũng. Phần vì cả tôi và anh đều bận, phần vì mỗi kế hoạch, tôi phải liên hệ với những người phù hợp nhất. Tuy vậy, tôi tin những gì tôi làm sẽ không để anh Hà Dũng phải phiền lòng. Tôi tin những lúc cần, anh sẽ luôn ở bên hỗ trợ. Nói thật, Hà Dũng là người đàn ông quá hoàn hảo, từ cách anh chăm sóc, yêu thương, tôn vinh phụ nữ. Tôi hiếm thấy người đàn ông nào được như anh ấy.

- Vậy tình cảm chị dành cho Hà Dũng có thể gọi là gì?

- Với một người đàn ông như bước ra từ hình mẫu mình mong muốn, mình dễ bị hớp hồn. Tuy nhiên tình cảm của tôi với anh Hà Dũng chỉ ở mức quan hệ anh em tốt đẹp vì Hà Dũng còn dành cho nhiều ca sĩ khác sự quan tâm như vậy. Đó là một thứ tình cảm rất chung chung. Giữa những phụ nữ cùng được một người đàn ông chăm sóc thường nảy sinh sự ghen tỵ nhưng tôi luôn hiểu được giá trị của mình, cái gì mình đang có và đang sở hữu. Tôi cũng đặt mình vào cảm giác người đối diện để hiểu họ. Vì thế, bất cứ nhạc sĩ Hà Dũng quý mến ai, tôi cũng cảm thấy bình thường và thoải mái.

Maya: "Chân dài đi hát ai cũng mong được như Hà Hồ" ảnh 2

Gợi cảm là một "vũ khí" của Maya.

-  Sau Hà Dũng, chị tiếp tục cộng tác cùng Victor Vũ - người đàn ông đào hoa không kém. Chị lo ngại thế nào về những tin đồn tình cảm?

- Tôi thấy mình có duyên với đàn ông. Trước là nhạc sĩ Hà Dũng, Huy Tuấn giờ là nhạc sĩ Minh Nhiên và Victor Vũ. Khi tôi đang quay quắt chưa tìm được hướng đi thì được anh Victor Vũ mời đóng Scandal, nhờ thế mà tên tuổi được hâm nóng lại. Sau bộ phim này, anh tiếp tục mời tôi tham gia Cô dâu đại chiến phần hai. Victor Vũ rất quý tôi bởi phong cách làm việc. Tôi cũng rất quý tính cách anh ấy nhưng tôi có thể cam đoan, hoàn toàn không có tin đồn nào về tôi và Victor Vũ. Mức độ quan hệ của tôi với những người đàn ông trong showbiz luôn là tình bạn. Nếu có gì chắc mọi người đã biết ngay.

- Thế còn với những người đàn ông ngoài giới giải trí?

- Lúc trước, tôi cũng hẹn hò với một người nhưng có lẽ tại cuộc sống của mình khác họ, nên sự hẹn hò ấy không thành công. Tôi rất hiền trong các mối quan hệ và cũng nhận được nhiều sự quý mến. Nhưng để tìm được người hiểu mình, cảm giác hai người gắn kết với nhau như một thì chưa. Vì vậy tôi quyết định, khi nào chưa tìm được người ưng ý thì không hẹn hò với bất cứ ai nữa. Cứ làm người độc thân vui tính, tìm niềm vui trong công việc, những chuyến đi và chờ duyên.

Maya: "Chân dài đi hát ai cũng mong được như Hà Hồ" ảnh 3

Maya và Khương Ngọc trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2013.

-Chuyến đi đến Cannes vừa qua của chị cùng các nghệ sĩ khác bị đánh giá là đi tham dự tiệc tùng chứ không mang tính chất học hỏi từ lễ hội điện ảnh quốc tế. Chị trả lời thế nào?

- Bước đến Cannes, đoàn chúng tôi cảm nhận sự choáng ngợp của kinh đô điện ảnh Pháp và cách tổ chức. Họ tiếp đón đoàn nghệ sĩ Việt rất trân trọng.

Mọi người nghĩ đi Cannes phải có phim dự thi nhưng Phạm Băng Băng cũng chỉ đi theo lời mời của các hãng thời trang. Trong liên hoan phim, cô ấy đi 4 - 5 ngày liền. Cannes là sự kiện lớn và nghệ sĩ Việt hòa nhập vào đó để giao lưu, học hỏi, giới thiệu về con người, điện ảnh Việt Nam. 

Bên cạnh các hoạt động bên lề mà ban tổ chức Cannes dành cho nghệ sĩ các nước, công việc chính của chúng tôi là tham dự thảm đỏ, xem phim.

Trên thảm đó, cả rừng máy ảnh chĩa vào chúng tôi, nhiếp ảnh nào cũng la hét: “nhìn vào tôi đi”. Hoàn toàn không có chuyện chúng tôi bị hắt hủi không ai thèm chụp. Ở Cannes chúng tôi cảm nhận khác, đọc báo trong nước lại thấy mọi chuyện khác. Rõ ràng đoàn đi Cannes năm nay được nhận xét là chỉn chu hơn năm ngoái. Đó là sự thay đổi lớn rồi.

Theo Ngọc Trần (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm