Không thịt ngưu vương trong lễ chọi trâu

Dù giá vé hôm 15-3 là 150.000 đồng/vé (100.000 đồng là giá vé trước đó một ngày) nhưng vẫn có hơn 20.000 khán giả đến xem thi đấu. Lực lượng an ninh được bố trí gồm 200 công an huyện Phúc Thọ và 100 cảnh sát cơ động.

Ngưu vương số 19 được nhiều người đuổi theo, cưỡi lên lưng sau khi đoạt ngôi. Ảnh: CHÂN LUẬN

Kết quả là ngưu thủ số 19 của ông Hà Hữu Nho, Xí nghiệp thủy nông Phúc Thọ, giành chiến thắng. Những ngưu thủ thua cuộc vào vòng 2 cũng bị mổ thịt bán. Riêng đối với ngưu thắng cuộc (ngưu vương), ông Hà Hữu Nho không thịt con trâu yêu quý của mình như tập tục chọi trâu thông thường mà sẽ chăm sóc để tiếp tục tham gia những lễ hội chọi trâu khác. Quyết định của ông làm nhiều người nuối tiếc vì không được… ăn thịt ngưu vương. Theo cơ cấu giải của ban tổ chức, ngưu vương được thưởng 100 triệu đồng, giải nhì và hai giải ba lần lượt được thưởng 70 triệu và 40 triệu đồng.

Giá thịt trâu chọi vào buổi sáng 15-3 là 600.000-800.000/kg, vẫn không thay đổi so với ngày 14-3. Đến khoảng 2 giờ chiều, giá thịt trâu chọi thậm chí còn hạ xuống còn 400.000-600.000 đồng/kg tùy loại. Năm ngoái giá thịt trâu vào ngày diễn ra trận chung kết lên tới 3 triệu đồng/kg.

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm