Họa sĩ Phạm Mạnh Hiên trở lại sau 15 năm

Nếu lần triển lãm trước, tranh Phạm Mạnh Hiên rực rỡ như bảy sắc cầu vồng thì lần này Phạm Mạnh Hiên chỉ dùng hai màu chính: trắng và đen. Trắng là màu tổng hợp của bảy màu, màu của nền. Đen trở thành màu chủ đạo, thành tiêu đề của cuộc triển lãm. Điều thú vị khi thưởng thức tranh trừu tượng là người xem có thể cảm nhận rất chủ quan về tác phẩm. Phạm Mạnh Hiên muốn mời gọi người xem cùng chia sẻ cảm xúc. Vì vậy tất cả 25 bức tranh đều không tên (không đề). Triển lãm kéo dài đến hết ngày 28-5 tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP.HCM).

NAM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm