Hoa hậu Thùy Lâm: “Tôi không năn nỉ, xin xỏ bất kỳ ai”

Có rất nhiều thông tin về mối quan hệ hành lang, nên Thùy Lâm luôn được mời tham gia vào những chương trình lớn? Thùy Lâm có cho rằng sự quản lý chặt chẽ của mẹ, đồng thời là người đại diện Thùy Lâm sẽ gặp hạn chế những cơ hội trong công việc của Thùy Lâm hay không? Giải thích cho thời gian im hơi sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) của Thùy Lâm?

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 Thùy Lâm trên sân khấu
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 Thùy Lâm trên sân khấu

- Cách đây ba năm lúc tôi chưa chính thức hát chuyên nghiệp thì đúng: Mẹ là người sinh ra tôi, những gì mẹ đã trải qua, là kinh nghiệm quý báu, mẹ ở bên tôi, chăm sóc tôi, chỉ bảo cho tôi, thậm chí mẹ quá khắt khe công việc của tôi nhưng tôi vẫn thấy vui và mãn nguyện. Tôi không thấy phiền hà gì cả. Với tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay, được khán giả biết đến nhiều hơn, tôi biết mẹ đã dốc hết sức vì tôi. Tôi rất hạnh diện khi có một người mẹ như vậy.

Tôi đến với cuộc thi HHHV 2008 bằng sở thích của mình, vì thế sau khi đoạt giải HHHV 2008, phần lớn thời gian tôi dành cho việc học và một sự chuẩn bị kỹ càng để không phụ lòng khán giả. Trở lại chuyện tôi được mời tham gia các chương trình ca nhạc lớn là do ban biên tập chương trình trực tiếp gọi mời tham gia. Tôi luôn xác định lời mời tham gia của một chương trình dù lớn hay nhỏ, là một cơ hội để tôi được thể hiện mình và đến với khán giả gần hơn. Vì xưa nay tính tôi vẫn thế, sống, làm việc bằng chính năng lực, không năn nỉ, xin xỏ bất kỳ ai.

Mọi người thường nói Thùy Lâm không giao tiếp nhiều, đi đâu cũng có mẹ nên đã làm hạn chế một số cơ hội đến với Thùy Lâm và họ còn nói thẳng họ không thích mẹ Thùy Lâm lắm, vì mẹ Thùy Lâm nghiêm khắc và khó tính quá. Trong lĩnh vực nghệ thuật phải có một chút sự phóng khoáng thì công việc sẽ hiệu quả hơn. Thùy Lâm nghĩ sao về điều này? Có thấy thiệt thòi không? Sự kỹ tính của mẹ Thùy Lâm có phải là bí quyết cho thành công không vậy?

- Sao phải gọi là thiệt thòi. May mắn tôi được sinh trưởng trong một gia đình, được ba mẹ yêu thương chăm lo đầy đủ mọi việc từ học hành, ca hát. Nhất là đã chấp nhận tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật, nếu cứ đặt nặng vấn đề cân đong đo đếm chuyện lời lỗ, thì rất khó sống được với nghề. Thật sự mà nói, trong mối quan hệ giao tiếp với các anh chị, các bạn đồng nghiệp thì tôi cũng rất bình thường. Bạn thân thì có anh makeup Nguyễn Hùng, Phước Lợi, anh Cường Hoàng Lệ, cùng những người anh trong công việc như: chú Nguyễn Nam, Huỳnh Phúc Điền, Lê Quang. Và tôi chưa thấy họ phàn nàn gì mẹ tôi cả.

Nếu trước đây tôi thích cái gì là phải làm cho bằng được, còn bây giờ thì lớn rồi làm việc gì cũng phải quyết định rõ ràng, suy nghĩ kỹ. Trong công việc ai cũng có con đường riêng của mình, cả tôi và mẹ tôi đều có chung chí hướng như vậy, và tôi cũng có những suy nghĩ phóng khoáng đấy chứ. Nghề nào cũng vậy bắt buộc con người ta phải biết trước biết sau, không riêng gì hoạt động nghệ thuật.

Đó cũng là một lý do khi người 18 tuổi sẽ nhận thức khác so với năm 22 tuổi. Với những gì đã qua, nếu bạn nhìn nó dưới góc nhìn tích cực sẽ trở nên tích cực hoặc ngược lại. Tôi luôn suy nghĩ ngày hôm qua không bao giờ là ngày hôm nay, hãy luôn xem những gì đã qua là những kinh nghiệm cho hành trình trưởng thành.

Hoa hậu Thùy Lâm: “Tôi không năn nỉ, xin xỏ bất kỳ ai” ảnh 2

Trưởng thành và đang đứng ở đâu? Có lời nhận xét sự xuất hiện Thùy Lâm ở những show diễn hội nghị, event, Thùy Lâm luôn phát huy thế mạnh nét gợi cảm của hình thể hơn là giọng hát?

- Nếu không chú trọng tập trung vào nâng cao chuyên môn, tôi đã không dành nhiều thời gian cho việc luyện thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM, vì với tôi đam mê ca hát không thì chưa đủ để thể hiện hành trình bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, cần phải học, rèn luyện ở môi trường thanh nhạc chuyên môn. Nếu bạn có được một hình thể có thể gây thiện cảm ở người đối diện, thì rõ ràng việc phát huy nó cũng là một việc dễ hiểu.

Nếu như tôi hát mà người nghe chỉ toàn xem thì chắc chắn nhà tổ chức thà làm tiết mục thời trang sẽ ổn hơn, không lý do gì phải trả chi phí cho tiết mục ca hát bằng hình ảnh. Rõ ràng ở những chương trình mang tính chất hội nghị, event, họ không thể mời những ca sĩ teen được. Và nhà tổ chức sẽ không mời tôi nếu dòng nhạc, phong cách trình bày của tôi không hợp với tính chất nhu cầu mà họ đang cần mời.

Theo Thùy Lâm thì hiện tại Thùy Lâm đang đứng vị trí nào trong làng V-Pop, vị trí nào quan trọng nhất với Thùy Lâm?

- Câu này hơi “bí khó” đó. Bởi trong cuộc sống, công việc, ai cũng muốn mình thành công cả, hiện tại tôi vẫn là Thùy Lâm, vẫn hát thường xuyên, vẫn được những lời mời đóng phim, có lúc lời mời này còn nhiều hơn đi hát. Lúc đó thì cũng hơi chạnh lòng một tí, nhưng nghĩ kỹ lại, với điện ảnh ban đầu, với tôi chỉ là sự thử nghiệm mình, nhưng sau hai phim đã tham gia thì rất mừng là đã được các đạo diễn tin tưởng, mời tham gia ở những phim kế tiếp.

Có một câu nói tôi rất tâm đắc đó là “Hãy làm tất cả những gì mình có thể, và chỉ có như thế bạn sẽ không bao giờ thấy thất vọng nếu may mắn, thành công chưa mỉm cười với bạn”. Vị trí nào cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả.

Hoa hậu Thùy Lâm: “Tôi không năn nỉ, xin xỏ bất kỳ ai” ảnh 3

Thực tế rằng vị trí cũng là sự thể hiện đẳng cấp, nhiều khi cũng tạo ra sự khoảng cách giữa các ca sĩ? Có những việc tuy mọi người không nói ra nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng biết, sự phân biệt trong giới hạn các ca sĩ? Trong tình bạn và công việc, đồng nghiệp Thùy Lâm có sự phân chia nào khác nhau không?

- Đó là sự thật hiển nhiên. Ngày bé đi hát tôi thích lắm. Vừa được đi nhiều nơi, được vui chơi ca hát, nói chung là toàn màu hồng. Bây giờ lớn rồi có nhiều chuyện không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Xã hội thay đổi kéo theo phát triển kinh tế, là nhu cầu hưởng thụ của con người. Chính vì thế, đặt trường hợp có sự phân tầng thì cũng là hệ quả tất yếu. Bạn bước ra đường đi chiếc xe tốt, bộ cánh đắt tiền, thì chắc rằng ánh mắt mọi người sẽ nhìn bạn khác đi và ngược lại.

môi trường hoạt động nghệ thuật cũng là một phần của xã hội. Nhưng có đôi khi tuy nhìn bề ngoài có những người rất giản đơn, và chính khi ấy sẽ không ai biết được là bạn đang như thế nào, có tiền hay không. Tôi thì thích chọn cho mình cách sống đó tùy vào môi trường giao tiếp công việc, tự mình phải thay đổi sao cho thích ứng nhất. Cùng là chữ “tình”, nhưng tình bạn, tình đồng nghiệp, xét về khía cạnh thì hơi khác nhau một chút.

Tôi có xem một bài báo có một nghệ sĩ kịch nói nổi tiếng, cho rằng tôi rất hạn chế làm bạn với những người cùng nghề, tôi lại rất thích làm bạn với những người trái nghề, trái công việc, đơn giản rằng chính những lúc ấy tôi thấy thoải mái nhất không e dè, được là chính mình. Đó cũng là một cách sống, riêng tôi cũng thế, tùy vào thời điểm, cách sống nhận thức của con người sẽ thay đổi theo. Chỉ cần sống luôn biết trước biết sau là đủ. Còn những việc khác đôi khi không nên quan tâm là tốt nhất.

Có bao giờ Thùy Lâm quyết định sai lầm điều gì chưa?

- May mắn là chưa, vì những việc quan trọng trong công việc, thì tôi rất an tâm vì đã có mẹ.

Vậy nếu mẹ Thùy Lâm quyết định sai thì sao?

- Thì sẽ rút kinh nghiệm và sửa chữa… (cười)

Theo Người Mẫu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm