Thiếu nữ Anh bị '110 người cưỡng hiếp trong 22 giờ'

Theo Dailymail, Megan Stephens (không phải tên thật của cô gái người Anh) đã bị bạn trai bán cho một tay đứng đầu một tay chăn dắt gái mại dâm có tên là Leon.

Megan kể rằng cô thường phải ngủ với nhiều người đàn ông, thậm chí tới 50 người một ngày và phải quan hệ với 110 người đàn ông trong vòng 22 giờ đồng hồ.

Megan  Stephens bị ép làm gái mại dâm từ nhà thổ này đến nhà thổ khác trong suốt sáu năm. (Ảnh: Daily Mail)

Hiện tại Megan phải dùng tên giả và không bao giờ tiết lộ về nơi sống của mình do lo sợ những kẻ buôn gái mại dâm có thể tìm ra cô và làm hại gia đình cô. Cô đã viết một cuốn hồi ký có tựa đề Bought & Sold (tạm dịch: Mua và bán).

Trong cuốn hồi ký, cô kể mình đã từng bị mua và bán qua tay nhiều kẻ buôn người, bị ép làm gái mại dâm và sống trong các nhà thổ trước khi trốn thoát vào năm 2009 sau sáu năm rưỡi tủi nhục.

Megan nói hiện giờ cô nhận ra cơn ác mộng của cô bắt đầu từ rất lâu trước khi cô có chuyến đi định mệnh tới Hy Lạp cùng mẹ. Cha mẹ cô ly hôn khi cô mới bốn tuổi. Cả hai người họ đều nghiện rượu mặc dù Megan nói rằng mẹ cô là người mẹ tuyệt vời khi bà ấy không say rượu.

Năm Megan 14 tuổi, cô tới Hy Lạp nghỉ mát cùng mẹ tại một thị trấn ven biển và gặp gỡ bạn trai người Albani có tên là Jak tại một quán bar. Cô thừa nhận rằng cô đã lập tức bị “say nắng” trước anh chàng này mặc dù mẹ cô nói bà không thích anh chàng 22 tuổi này bởi đôi mắt anh ta rất “lạnh lùng, khó gần”. Dù vậy, cuối cùng bà vẫn cho phép con gái mình trò chuyện cả buổi với anh chàng này ở quán bar có tên Nikos.

Bìa sách cuốn hồi ký "Bought & Sold" của Megan Stephens. (Ảnh: Daily Mail) 

Kết thúc kỳ nghỉ, Megan lại tìm cách thuyết phục mẹ ở lại Hy Lạp để dành thời gian cho người bạn trai. Chỉ vài ngày, Jak bắt đầu tỏ tình với Megan. Khi đó, Jak tâm sự rằng mẹ anh ta mắc bệnh ung thư tuyến giá và anh ta không kiếm đủ tiền để chi trả viện phí cho mẹ.

Ngay sau đó, Jak đưa Megan đến sống trong một căn hộ ở Athens. Tại đây, Jak thuyết phục Megan làm vũ nữ cho một quán bar thác loạn và hứa với cô chỉ để cô làm công việc này đến khi kiếm đủ tiền giúp mẹ anh ta phẫu thuật.

“Tôi ghét từng giây phút tôi phải nhảy ở quán bar đó, tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của những gã đã nhìn chằm chằm vào tôi khi đó” - Megan nhớ lại. Tuy nhiên, cô thừa nhận khi đó cô cảm thấy mình như một “người hùng” cứu sống mẹ Jak.

Khi mẹ Megan phải trở về nhà, Megan đã thuyết phục mẹ mình để cô được ở lại cùng Jak. Sau hai tuần, Jak đã giới thiệu Megan với một gã tên Leon và nói rằng: “Đây là chủ mới của cô”. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Hy Lạp, sau đó Leon đã đưa cho Jak một cọc tiền. Ngay lập tức Megan nhận ra rằng cô đã bị bán.

Leon sau đó quay sang Megan nói bằng tiếng Anh rằng: “Em biết phải làm gì tiếp theo đúng không? Và em thấy hạnh phúc chứ?”. Jak sau đó đưa cô đến một căn phòng nhỏ tại một văn phòng luật sư, rồi khóa trái cửa lại. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một chiếc giường và phía cuối giường có một camera đặt trên một chiếc giá ba chân.

Khi đó, Megan sợ hãi và cho rằng cô sắp bị sát hại. Nhưng sau đó, gã luật sư đã bước vào và ép cô quan hệ tình dục trước khi ném nắm tiền 50 euro vào mặt cô. Megan khi đó cho rằng Jak sẽ cảm thấy sốc khi biết chuyện này. Nhưng thay vào đó, hắn nói xin lỗi cô và hứa rằng cô sẽ không phải làm việc này lâu nữa, họ sẽ sớm có đủ tiền để bắt đầu xây dựng gia đình, mua xe hơi, mua nhà.

Càng về sau, Jak đối xử với cô càng tệ bạc. Hắn túm tóc cô, ném cô xuống sàn và bắt đầu đấm đá cô, bỏ mặc cô trong bóng đêm nhiều giờ đồng hồ. Megan luôn phải sống trong sợ hãi. “Tôi bắt đầu phụ thuộc vào hắn cả về hành động lẫn cảm xúc” - Megan nói.

Chỉ hai ngày sau khi bị ép quan hệ với gã luật sư, Megan tiếp tục làm gái mại dâm hết khách sạn này đến khách sạn khác và phải quan hệ với tám đến 10 khách/ngày. Đến một ngày Megan phát hiện ra cô đã mang thai 10 tuần. Cô nói chuyện này với Jak nhưng Jak vẫn tiếp tục hành hạ cô, đá vào bụng cô khiến cô bị sảy thai khi 14 tuổi. Cuộc sống bị bạo hành của cô vẫn cứ tiếp diễn ngày qua ngày.

Sau sáu tháng ở Athens, một thời gian ngắn ở Ý, Jak nói anh ta phải trở về với gia đình và để lại Megan cho một gã người Albani tên Elek. Elek sau đó đã đưa Megan vào làm việc tại một nhà thổ. Ở đây, khách phải trả 20 euro cho năm phút quan hệ với Megan. Trong đêm đầu tiên, Megan bị ép quan hệ với hơn 50 khách.

Tháng này qua tháng khác, Megan bị chuyển từ nhà thổ này sang nhà thổ khác và quan hệ với trung bình 50 khách mỗi đêm. Có thời điểm, cô phải quan hệ với 110 gã đàn ông trong vòng 22 giờ đồng hồ. Elek cuối cùng đã bán Megan cho một chủ chứa khác tên Cristoph và tiếp tục làm việc ở các nhà thổ.

Thời gian này, khi liên lạc với gia đình, cô bị ép buộc phải thông báo rằng cô vẫn ổn. Cristoph bắt cô gửi các bức ảnh cô mỉm cười hạnh phúc giả vờ như đang làm việc tại một quán cà phê. Nhưng thực tế, cô bị bạo hành thường xuyên và mắc bệnh giang mai do phải quan hệ mà không dùng bao cao su để kiếm thêm tiền cho chủ chứa.

Hiện Megan cuối cùng cũng có được một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng của mình và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. (Ảnh: Daily Mail) 

Đến tận năm 20 tuổi, khi đã kiệt quệ không chịu đựng được nữa, Megan đã có ý định tự sát nhưng bất thành. Sau đó cô được điều trị tại bệnh viện ba tháng. Các bác sĩ ở đây đã giúp cô liên lạc với mẹ để họ có thể đoàn tụ. Hiện giờ, mặc dù Megan nói rằng mẹ cô không còn trách cứ cô về những gì đã xảy ra nhưng tình cảm hai mẹ con cô không còn khăng khít.

Sau khi trở lại Anh, Megan lại gặp vấn đề với rượu và chỉ cai nghiện dứt điểm khoảng một năm rưỡi trước.

Hiện cô có một cuộc sống hạnh phúc với bạn đời của mình và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 3 tới. Cô cũng hy vọng sẽ lập ra một tổ chức từ thiện để giúp đỡ các nạn nhân của nạn buôn bán mại dâm. Song cô cũng thừa nhận cô vẫn chưa hết lo sợ bởi Jak từng tìm cách liên hệ với cô và gia đình cô qua mạng xã hội, tìm cách dò hỏi nơi ở hiện tại của Megan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm