Phụ tử Mayweather: Từ hận thù đến chiến thắng

Trận quyền Anh thế kỷ được cả thế giới ngày đêm chờ đợi giữa Manny Pacquiao và Floyd Mayweather đã kết thúc với phần thắng nghiêng về tay đấm người Mỹ Mayweather, 38 tuổi, dù đây là trận đấu mà Manny Pacquiao đã luôn chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu. Việc xuống sức vào những thời khắc quan trọng ở các hiệp đấu cuối cùng, trong khi Maywerther đã biết cách phòng thủ tấn công rất tốt, đã khiến Pacquiao bất ngờ “ngã ngựa” sau khi chắc mẩm sẽ hạ gục đấu thủ của mình.

Đeo găng tay khi chưa tròn một tuổi

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau chiến thắng của tay đấu Floyd Mayweather chính là người cha ruột, cũng là người huấn luyện viên đầy tranh cãi của anh - ông Floyd Mayweather Senior (hay còn gọi là Floyd Sr). Ông đã dẫn dắt con trai mình - Floyd Mayweather Junior (hay còn gọi là Floyd Jr) – vào con đường trở thành tay đấm vĩ đại của thế giới.

Ông Floyd Sr bắt đầu đến với bộ môn quyền Anh từ khi còn là một cậu thiếu niên, sau đó ông còn kéo thêm cả hai người em của mình là Roger và Jeff vào môn thể thao này. Cả ba anh em đều có sự nghiệp đấm bốc rực rỡ nhưng “hậu bối” Floyd Jr mới là người ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng không ai khác, chính anh em Floyd và Roger chính là “sư phụ” của tay đấm bất bại Floyd Jr.

Floyd Sr đã sớm đặt kỳ vọng ở con trai mình, tay đấm bất khả chiến bại Floyd Jr, sẽ trở thành một võ sĩ quyền Anh thực thụ. Floyd Jr khi mới 11 tháng tuổi đã được cha mình cho đeo găng tay của võ sĩ. Floyd Sr cũng không ngần ngại khi mang con trai tới phòng tập quyền Anh ngay khi cậu bé mới chập chững bước đi.

Thừa hưởng những đường nét chiến đấu của cha và chú, Floyd Jr nổi tiếng với tư thế phòng thủ “shoulder troll” rất đặc biệt của dòng họ nhà Mayweather. Tay phải của đấu sĩ trong tư thế chiến đấu rất bình thường, trong khi tay trái buông thõng xuống tạo điều kiện nâng vai lên hòng che chắn cho mặt và cằm.Floyd Jr luôn sử dụng “tuyệt chiêu” này trong mọi trận so găng để giữ vững vị trí “độc cô cầu bại” của mình.

Floyd Mayweather ôm cha Floyd Sr sau khi chiến thắng trước Manny Pacquiao. Ảnh: AP

Mayweather: “Pacquiao là một tay đấm cừ khôi. Lịch sử đã ghi tên trận quyền Anh này và tôi nghĩ nó xứng đáng với sự chờ đợi của công chúng yêu môn thể thao trên khắp hành tinh”. Ảnh: AP

Dù là người chiến thắng trận đấu cả thế giới trông đợi nhưng Mayweather cho biết anh sẽ giải nghệ vào tháng 9-2015. Ảnh: AP

Hai tuổi: Làm “bia đỡ đạn” cho cha

Khi được hỏi về vị huấn luyện viên đặc biệt chính là cha mình, Floyd Jr cho biết ông giống như một người đốc công khó tính. “Cha tôi luôn phàn nàn và tỏ ra không hài lòng với mọi việc tôi làm, ngay cả khi tôi chẳng làm gì sai cả” - tay đấm vô địch cho biết.

Ngoài chuyện “khó tính”, cũng theo bình luận của tờ Straitstimes, Floyd Sr sẽ chẳng bao giờ có được danh hiệu “Người cha của năm” sau một quá khứ đầy bê bối của người cha mê đấm bốc này với chính con trai mình Floyd Jr, dù ông có công đưa con trai mình lên đài chiến thắng.

Theo Straitstimes, Floyd Sr đã làm một việc rất xấu hổ chính là dùng cậu con trai mình là tay đấm “triệu đô” hiện nay Floyd Jr - khi đó chưa đầy hai tuổi - làm “bia đỡ đạn” khi anh rể ông dùng súng đe dọa ông sau chuyện làm ăn không mấy suôn sẻ. Mẹ của Floyd Jr đã van xin ông đưa đứa trẻ cho bà nhưng ông đã một mực không làm như vậy. Floyd Sr cho rằng nếu ông đưa con mình cho vợ, ông sẽ bị bắn chết. Vụ việc kết thúc khi ông chỉ bị thương ở chân nhưng sự nghiệp đấm bốc của ông cũng “chết” luôn từ đó.

Cha con lạnh nhạt suốt bảy năm

Năm 1993, cha của Floyd Jr bị ngồi tù 5,5 năm vì tội buôn bán ma túy. Do vậy, em trai Roger của ông thay ông làm nhiệm vụ “cầm cân nảy mực” cho Floyd Jr. Bực tức vì bị “hất văng” ra khỏi vị trí huấn luyện trước kia, Floyd Sr “ôm hận” với cả Roger và con trai mình.

Hơn bốn năm sau khi Floyd Sr tại ngoại, quan hệ giữa cha con nhà Mayweather càng trở nên căng thẳng đến mức tưởng chừng như tan biến khi Floyd Jr hạ quyết tâm lấy lại căn hộ mà anh dành tặng bố mình và còn lấy đi chiếc xe của ông. Kể từ đó hai cha con cũng là hai thầy trò không nói chuyện với nhau suốt bảy năm ròng. Floyd Jr khi đó nói thẳng với giới báo chí rằng cha anh đang ganh tị với những thành tựu mà anh đạt được. Mọi chuyện tưởng chừng đã không thể cứu vãn cho đến khoảng hai năm trước, quan hệ cha con họ lại được “hâm nóng” và Floyd Sr tiếp tục làm người thầy của con trai tài ba của mình.

Sát cánh cùng con trai trong vai trò huấn luyện viên, ông Floyd Sr còn được biết đến với tài làm thơ “đá xoáy” các đối thủ của “học trò cưng” Floyd Jr. Trong trận so găng thế kỷ mới đây, trước khi hai tay đấm lên sàn đấu, Floyd Sr đã không quên gửi đến huấn luyện viên Freddie Roach của tay đấu Manny Pacquiao những dòng thơ đầy tính đả kích và mỉa mai.

Sẽ treo găng vào tháng 9 tới

Mặc dù giành chiến thắng trong trận đấu được cả thế giới trông đợi thế nhưng Floyd Jr rất khiêm tốn khi phát biểu trong khán phòng MGM Grand, mở đầu bằng cách ca ngợi tầm vóc lịch sử của trận so găng với Pacquiao: “Lịch sử đã ghi tên trận quyền Anh này và tôi nghĩ nó xứng đáng với sự chờ đợi của công chúng yêu môn thể thao trên khắp hành tinh”.

Võ sĩ người Mỹ Floyd đã dành cho đối thủ của mình những lời ngợi khen trước khi thừa nhận anh sẽ giải nghệ vào mùa thu tháng 9 này: “Trước hết, tôi muốn cám ơn Chúa vì chiến thắng này. Tôi cũng gửi lời cám ơn tới tất cả người hâm mộ, những người đã xem trực tiếp và những người theo dõi truyền hình trên khắp hành tinh. Pacquiao là một tay đấm cừ khôi. Anh ta là một trong những kẻ khủng khiếp nhất ở thế giới quyền Anh này. Tôi biết anh ta muốn hạ tôi, có nhiều khoảnh khắc để làm điều đó nhưng tôi đã cố tránh những cú dứt điểm của anh ta. Chúng tôi đã chơi tốt trong tối nay”.

“Tôi còn một cuộc chiến nữa. Một cuộc chiến cuối cùng vào tháng 9. Đó là thời gian thích hợp để treo găng, tôi thật sự cám ơn tất cả và chúc phúc cho các bạn” - Floyd Jr nói ngay sau trận thư hùng kết thúc.

Ngược với Floyd Jr, Manny Pacquiao không hài lòng với kết quả này. Sau trận đấu thất bại, anh lên tiếng: “Đây là một trận đấu hay. Tôi nghĩ là mình đã thắng bởi Floyd Jr đã không thể làm gì được tôi. Tôi đánh trúng anh ấy nhiều lần và tôi nghĩ mình đã thắng. Tôi có thể kiểm soát sức mạnh của Floyd Jr. Nhưng thôi, giờ là lúc tôi sẽ phải nghỉ ngơi”.

Đấm bốc 19 năm, vô địch 18 năm

Mayweather cho biết cuộc đấu vào tháng 9-2015 sẽ xác định ai là đối thủ cuối cùng của anh. “Giờ tôi đã gần 40 tuổi rồi. Tôi tham gia thể thao được 19 năm và là nhà vô địch trong 18 năm. Tôi thực sự may mắn” - anh nói. Trong trận đấu vừa qua, số liệu thống kê cho thấy Mayweather tung ra 148 cú đấm thành công trong tổng số 435. Trong khi Pacquiao chỉ đánh trúng đích 81 cú trên tổng số 429 đòn. Tờ Nwitimes bình luận với cánh tay linh hoạt và cú đấm bất ngờ, Mayweather đã hạ gục Manny Pacquio, tích đủ điểm để giành chiến thắng quyết định trong cuộc đọ sức danh hiệu Võ sĩ hạng bán trung. Mayweather bất bại trong 48 trận, được mệnh danh là võ sĩ khỏe nhất trong thế hệ của mình.

Một tay quyền Anh giàu có

Mayweather rất giàu có, nhận được 60% số tiền giải thưởng 300 triệu USD ở trận đấu vừa qua chưa kể thù lao từ tiền bán vé. Doanh thu từ tiền bán vé vào võ đài trong trận này ước tính hơn 70 triệu USD, trong đó có những đại gia và những ngôi sao nổi tiếng sẵn sàng trả 40.000 USD cho một chỗ ngồi chứng kiến Mayweather thi đấu. Trước đó, vào năm 2007, trận đấu giữa Mayweather và Oscar De La Hoya đã “mê hoặc” 2,48 triệu thuê bao truyền hình chấp nhận trả tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm