Miệt mài mưu sinh giữa cái nắng Sài Gòn

(PLO) - Thời tiết Sài Gòn nóng bức, nhất là buổi trưa, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Mọi người khi di chuyển trên đường phải bịt kín người để chống nắng. Nhiều người chọn cách vào các quán cafe máy lạnh, công viên, siêu thị… để tận hưởng buổi trưa. Và cũng có những con người chấp nhận “đội nắng” để tiếp tục công việc mưu sinh...

Bà Hai (60 tuổi, quê TP.HCM) nhặt củi trên bãi rác Đông Thạnh (Hóc Môn, TP.HCM).

Bà cụ khó nhọc đẩy chiếc xe chở đầy ve chai, thùng giấy trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình.

Người mua ve chai vẫn miệt mài với công việc mưu sinh trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12.

Trời nắng nóng, xe ôm ế ẩm đành nằm ngủ trong công viên Hoàng Văn Thụ.

Công nhân công trình Metro số 1 ngồi nghỉ trưa ngay trên giàn giáo thép.

Công nhân đang làm việc trên giàn giáo cao vào buổi trưa.

Các công nhân miệt mài làm việc.

Nhiều người ăn uống, nghỉ trưa tại hàng cây có bóng mát trên đường Xa lộ Hà Nội.

Công nhân công ty dịch vụ hạ tầng có trụ sở tại quận 1, TP.HCM đang thu dọn cát trên đường Xa lộ Hà Nội.

Người lái xích lô mệt mỏi với cái cái nắng ban trưa trên Xa lộ Hà Nội.

Công nhân đang sơn lại vạch kẽ đường trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1.

Hoàng Giang

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm