Cụ ông 71 tuổi đạp xe xuyên Việt mừng ngày thống nhất đất nước

Cụ Hồ Ngọc Khiết thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn, Cà Mau.
Cụ Hồ Ngọc Khiết thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn, Cà Mau.

Trước đó, ngày 30-3, cụ ông Hồ Ngọc Khiết đã xuất phát hành trình đạp xe đạp xuyên Việt của mình từ Đất Mũi - Cà Mau.

Trao đổi với PV, cụ Khiết cho rằng, được sống ở đất nước thống nhất, hòa bình, phát triển như hiện nay là nhờ có công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập tự do cho dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cụ Khiết đã hạ quyết tâm đạp xe xuyên Việt để ngắm cảnh đẹp của Tổ quốc anh hùng và thắp hương tưởng nhớ công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang dọc theo QL1A. Đồng thời qua đây, cụ cũng kêu gọi giới trẻ giữ gìn di tích chiến tranh, sống xứng đáng với bậc cha anh đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

“Chuyến đi này để ghi nhớ, vinh danh công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ nhân ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước và ngày sinh của Bác Hồ kính yêu”- cụ Khiết nói.

Cụ ông 71 tuổi cho biết, chuyến đi đạp xe xuyên Việt này bắt đầu hành trình từ mũi Cà Mau đến điểm cuối là cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn), tại Km số 0. Cụ đặt mục tiêu sẽ hoàn thành chuyến đi trong khoảng 50 ngày.

Theo Tuấn Thanh (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm