Mặc sơ mi trắng, váy xám và cố nở nụ cười tươi, Choi Jin Sil tìm mọi cách giấu tất cả chán chường để hoàn thành nốt công việc. Không ai có thể ngờ rằng chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, nữ diễn viên này lặng lẽ quyên sinh, bỏ lại gia đình và người thân trong đau đớn.
Một người tham gia buổi ghi hình kể lại, giữa buổi quay, nữ diễn viên này đề nghị được tạm nghỉ vì cô cảm thấy không khỏe. Tâm trạng của Choi lúc đó cực kỳ mệt mỏi, chán chường, mắt cô sưng húp.
Bạn của nữ diễn viên này tiết lộ, ngày 30/9, Choi Jin Sil nhận được cuộc điện thoại của một phụ nữ, tự xưng là người đã tung tin đồn Choi đã cho nam diễn viên Ahn Jae Hwan vay nặng lãi đến mức anh này không trả được mà chết. Khi thông tin này lan ra, Choi mất ngủ liên tục vì áp lực, thậm chí có đêm cô chỉ nằm khóc. Qua điện thoại, người này xin lỗi Choi và cho biết đang bị tạm giam ở sở cảnh sát. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn màng.
Nguyễn Hương (Ngoisao.net)