Tuy nhiên, cũng có những ý kiến ủng hộ và cảm thông với Thái Trác Nghiêm. “Dù họ có công khai chuyện lập gia đình hay không, đó cũng là chuyện riêng của cá nhân họ. Nghệ sĩ không có ý định “bán” cuộc sống riêng của họ với báo giới”, một khán giả nữ viết. Một ý kiến khác thì cho biết: “Các ngôi sao cũng là người bình thường, hãy tôn trọng họ”. “Chia tay là điều không ai muốn, xin hãy để họ được yên với nỗi đau khổ của họ”, một fan viết.
Một nguồn tin tiết lộ, Ronald rất yêu Thái Trác Nghiêm. Sau khi nữ ca sĩ của nhóm Twins nhận lời làm người yêu của anh, Ronald đã quyết định tậu một hình xăm có tên của Thái Trác Nghiêm (bằng tiếng Anh) để chứng tỏ tình cảm của anh dành cho cô. Tháng 1/2006, khi nhóm Twins tổ chức show diễn tại Hồng Kông, Ronald cũng bí mật tham dự để bày tỏ sự ủng hộ đối với “bà xã”. Nửa năm sau, Ronald còn nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc bán đấu giá giành cái tên Charlene (tên tiếng Anh của Thái Trác Nghiêm) để làm biển đăng ký xe ô tô cho cô.
Tuy nhiên, vào tháng 4/2009, Ronald đã bị giới săn tin bắt gặp khi đang vui chơi tại một hộp đêm, cũng vào thời điểm này báo giới đã đề cập tới tin đồn tình cảm giữa anh và người mẫu trẻ Baby. Thái Trác Nghiêm luôn lên tiếng ủng hộ và bảo vệ bạn trai khi liên tục khẳng định với bạn bè của cô rằng, Ronald là người đàn ông tốt và chân thành.
Chính bởi vậy, khi Thái Trác Nghiêm quyết định chia tay với Ronald, nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ của nhóm Twins buồn khổ vì bị phản bội. Mặc dù, trong buổi họp báo chiều 28/3, cả hai nhân vật chính đều khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba trong cuộc hôn nhân của họ, nhưng phần lớn ý kiến đều tin rằng, Ronald đã đánh mất lòng tin của Thái Trác Nghiêm.
Theo Mi Vân (Dân trí/Mingpao)