Đành tiễn đưa chàng dế Trần Lập…

Khi viết ca khúc này có lẽ nhạc sĩ Trần Lập cũng không ngờ ngày tiễn đưa Dế Mèn trong ca khúc của anh cũng tương tự như ngày khán giả nói lời giã biệt anh, bởi mùa này Hà Nội vẫn lạnh, sương mù và thi thoảng vẫn có mưa phùn… Nhưng chàng dế trong Dế Mèn của Trần Lập có một “thời dế non háu đá”, còn chú dế Trần Lập thì thời trẻ dại lại là thời đỉnh cao. Đó là Trần Lập trong vai trò thủ lĩnh ban nhạc rock Bức Tường với những ca khúc: Đường tới ngày vinh quang, Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá, Người đàn bà hóa đá…

Hình ảnh cuối cùng của Trần Lập trên Facebook của anh với chú thích“Lâu lắm mới lại hưởng nắng Sài Gòn”, đăng vào ngày 26-2 vừa qua.

Với những dân mê rock thì rock của Trần Lập hay ban nhạc Bức Tường vẫn chưa đủ độ ép phê khi nghe nhưng lạ kỳ nhất là khi nhắc đến rock Việt thì điểm son lớn nhất chính là Bức Tường với thủ lĩnh Trần Lập.

Điểm son bởi rock của Trần Lập như một minh chứng cho câu chuyện các ban nhạc sinh viên, underground hãy cứ hết lòng với đam mê thì sẽ có ngày lên sân khấu lớn để “khắc tên mình trên đời”. Rock của Trần Lập như một mặt trời bé nhỏ làm rực sáng trở lại một quãng đẹp đẽ của rock Việt. Bởi có lẽ trước Bức Tường, suốt những năm 1975-1995, sự xuất hiện của rock trên sân khấu ca nhạc rất hiếm hoi. Đó là thời điểm những ca khúc nhạc nhẹ, trữ tình hay nhạc hơi hướng thanh niên xung phong lên ngôi; nhưng từ khi Bức Tường xuất hiện trong chương trình SV96 với danh hiệu Ban nhạc sinh viên xuất sắc mà rock đã trở lại đầy mới mẻ. Sau đó là hàng loạt chương trình rock của Bức Tường, rồi hàng loạt sân chơi rock: Đại hội Rock Việt, Rock Your Passion, Hát cho niềm đam mê, Rock Storm… mà Trần Lập là nhân tố lớn và tích cực nhất. Từ những sân chơi này, hàng loạt ban nhạc rock trẻ ra đời và rock thật sự được hồi sinh với một lớp ban nhạc mới, khán giả mới, để dần có thể được định danh là rock Việt.

Trần Lập là thủ lĩnh, thủ lĩnh của Bức Tường và hơn cả là thủ lĩnh của những người trẻ về niềm tin yêu, vui sống trong cuộc đời. Dù trong hoàn cảnh nào, sự xuất hiện của Trần Lập luôn đem đến sự hứng khởi, đam mê sống, chiến đấu cho những người trẻ. Thế nên hôm qua, khi tin Trần Lập qua đời, tràn ngập mạng xã hội là những tiếc thương, tiếc thương vì sự ra đi quá vội vàng, bởi cũng bao người từng mắc bệnh ung thư nhưng vẫn vài năm ở lại. Tiếc thương đôi khi còn bởi thủ lĩnh của niềm tin của họ đã gục ngã…

Dẫu rất buồn thì cũng phải nói lời tiễn đưa nhau như câu hát “thì thôi dế ơi cũng đã cạn rồi một thời, thứ tha cuối cùng tiễn đưa cuối cùng” mà Trần Lập viết trong Dế Mèn. Mong chú dế Trần Lập vui ở bên kia…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm