Công Vinh: Tôi từng hoài nghi Thủy Tiên

Khi tình yêu giữa Thủy Tiên và Công Vinh “lên mặt báo”, dư luận đặt nhiều dấu hỏi: đây có phải chiêu PR thông minh củng cố tên tuổi của cả hai? Qua thời gian, không thể phủ nhận “giá trị” mà tình yêu của cặp đôi đã tạo nên trên truyền thông.

Nhưng cũng qua thời gian, khiến dư luận lại thấy hoài nghi về… chính điều đã từng hoài nghi. Có ai đủ sức ràng buộc trong một “bản hợp đồng yêu” suốt 4 năm? Có ai đủ sức diễn vở kịch suốt 4 năm.

Tôi thấy mình bất lực

4 năm để chứng minh một tình yêu, và 4 năm cho những ồn ào thị phi quanh nó. Cảm xúc của anh như thế nào?

- Thú thật, tôi không nghĩ tình yêu của mình lại gây nhiều chú ý đến vậy. Thời gian đầu, cả hai không quen với dư luận quanh mình, nên cũng bị ảnh hưởng tâm lý ít nhiều. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc.

Hẳn không tránh khỏi sự hoài nghi?

- Làm sao tránh được! Khi tình yêu vừa bắt đầu, đã có quá nhiều câu hỏi. Không riêng dư luận, mà chính tôi và Tiên cũng đặt ra câu hỏi. Tình yêu mới chớm, người ta chưa thể có lòng tin ngay vào nhau được. Tôi không biết cô ấy đến với mình vì thật sự yêu mình, hay bởi những điều dư luận đang xôn xao? Không nói ra điều đó, nhưng Tiên cảm nhận được những gì tôi đang trăn trở. Tiên nói, nếu không tin cô ấy, thì thôi hãy dừng lại.

Và chúng tôi đã dừng lại. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Đó là quãng thời gian kinh khủng! Mỗi ngày không nói chuyện với Tiên, tôi lại thấy nhớ. Tôi không dừng lại được điều mình muốn quên. Tôi nói với Tiên, rằng tôi sẽ xăm tên cô ấy, và trở lại bên cô ấy, để cô ấy chấp nhận tôi. Tiên không tin, nhưng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi quay lại với nhau vì biết không thể để dư luận đánh gục tình yêu của mình được.

Công Vinh: Tôi từng hoài nghi Thủy Tiên ảnh 1

Công Vinh và Thủy Tiên

Có lẽ chúng tôi đến với nhau là định mệnh phải thế. Tôi cảm ơn số mệnh đã cho chúng tôi đến với nhau. Càng trải qua thử thách, càng biết tình yêu giữa tôi và Tiên đang như thế nào. Bây giờ không có sự hoài nghi nào nữa. Chúng tôi hạnh phúc, làm việc hết mình. Không còn quan tâm tới dư luận không có lợi cho mình. Mệt lắm! (cười)

Thủy Tiên tâm sự, bây giờ cô ấy chọn cách không phản ứng lại dư luận, bởi cô ấy nhận mình là “đứa con” không được “số phận” cưng chiều. Phụ nữ là vậy, yếu đuối và dễ buông xuôi. Nhưng là đàn ông, khi chứng kiến người mình yêu chịu nhiều tổn thương từ dư luận, cũng ít khi thấy anh lên tiếng bảo vệ Thủy Tiên. Anh cũng sợ sao?

Tôi chẳng sợ điều gì cả. Nhưng Tiên không thích chúng tôi nói quá nhiều về nhau. Đúng hay sai thời gian sẽ trả lời. Tôi không bảo vệ cô ấy bằng lời nói. Và tôi tin, có dùng lời nói bảo vệ Tiên, chưa chắc đã khiến cô ấy thấy thoải mái hơn.

Tiên ít nói và rất cứng cỏi, nên khi có sự cố nào đó xảy ra, dù tôi có hết lòng an ủi, cô ấy vẫn cứ buồn. Cô ấy muốn tự giải quyết vấn đề của mình. Thú thật, những lúc như vậy, tôi thấy mình bất lực. Nhìn Tiên trăn trở, tôi thấy xót vô cùng. Chỉ còn cách là luôn tin tưởng vào những quyết định của cô ấy và chia sẻ khi cô ấy cần thôi.

Chưa bao giờ hối hận vì yêu Tiên

Anh có hối hận sau khi chọn cách công khai tình yêu? Bởi từ khi anh và Thủy Tiên công khai tình cảm với nhau, cả hai đã nhận không ít tiếng đời mai mỉa?

- Tôi không hối hận. Yêu nhau thì nói là yêu, mà có muốn giấu cũng chẳng giấu được, vì cả hai đều được nhiều người biết đến. Dư luận mà, đâu có ngăn cản được. Cả tôi và Tiên đều quá mệt mỏi với những lời giải thích. Quan trọng là tình cảm của tôi và Tiên đã được gia đình hai bên hiểu và ủng hộ.

Trước đây gia đình tiếp nhận chuyện chúng tôi yêu nhau như… khán giả vậy. Đọc những gì viết trên báo, họ cũng đặt hoài nghi về tình cảm của hai đứa. Rồi chuyện bản hợp đồng yêu mà dư luận nói tới nữa, khiến cả hai rất “khổ”. Giờ thì cả hai gia đình đã tin tưởng rồi, chẳng còn gì phải lo lắng nữa.

Đã có những ý kiến, kiểu Công Vinh chẳng khác nào chú bé, bị Thủy Tiên giật dây trong chuyện tình cảm mang tính PR. Anh có cảm thấy bực bội?

- Là ai nói những điều đó nhỉ? Những người xung quanh chúng tôi chẳng ai nói với tôi điều đó. Trong tình yêu, đừng quan trọng ai đang “nắm cương”. Quan trọng là sự hòa thuận, thấu hiểu nhau và hạnh phúc. Nhìn Tiên, nhiều người nghĩ hẳn cô ấy yếu đuối lắm, nhưng thực sự Tiên mạnh mẽ và rất quyết đoán, bướng bỉnh nữa.

Khi muốn làm điều gì đó, thì dù gần hết thế giới quay lưng với cô ấy, cô ấy vẫn làm. Nên đừng dại, bắt Tiên làm những điều cô ấy không muốn. Yêu một người như vậy, sẽ có cảm giác “mạnh” lắm đấy! Nhưng tôi đã chịu được 4 năm, thì chắc là sẽ chịu được suốt đời (cười).
Công Vinh: Tôi từng hoài nghi Thủy Tiên ảnh 2
Nhưng phải thừa nhận, cô ấy đã  “can thiệp” nhiều đến cuộc sống của anh?

- Câu này riêng tư quá, tôi không trả lời được!

Điều gì giúp anh vượt qua dư luận?

- Khi người ta có tình yêu, sự tôn trọng và tin tưởng thì không có gì không vượt qua được. Tôi biết tính Tiên như thế nào, biết tình yêu cô ấy dành cho tôi lớn đến đâu. Tiên yêu tôi, chung thủy với tôi, luôn ở cạnh bên vào lúc mệt mỏi, chán nản nhất. Cô ấy là động lực để tôi vượt qua những cú ngã trong cuộc đời. Bây nhiêu đó, đã đủ rồi đấy chứ?

Trong tình yêu với Thủy Tiên, anh nghĩ mình đã mất điều gì? Bạn bè chẳng hạn? Dường như từ khi yêu Thủy Tiên, anh càng xa cách với bạn bè, đồng nghiệp?

- Trong tình yêu với Tiên, tôi được chứ chẳng mất gì cả. Đừng hiểu lầm từ khi yêu Tiên, tôi xa cách bạn bè. Từ trước tới giờ, tôi có rất ít bạn bè. Tôi đã chơi với ai thì hết lòng tin tưởng, và tuyệt nhiên không lợi dụng ai điều gì. Nhưng lòng người khó đoán lắm.

Chính lúc vấp ngã mới biết ai thật lòng với mình. Tiên có vẻ vấp ngã vì bạn bè nhiều hơn tôi, nên cô ấy có “kinh nghiệm” hơn chăng? Có người tôi chơi 5, 6 năm nhưng không biết họ dối gạt, lợi dụng mình. Tiên nói, tôi cũng không tin lắm, nhưng sau đó sự việc xảy ra như những gì cô ấy nói.

Ấu thơ của anh và Thủy Tiên có nhiều điểm giống nhau, có phải vì vậy mà cả hai tìm được sự đồng cảm và chia sẻ?

- Điểm chung của tôi và Tiên là không có hạnh phúc tuổi thơ. Chúng tôi lớn lên trong gia đình tan vỡ, phải chật vật vượt qua tuổi thơ vượt qua tuổi thơ với những mất mát, tổn thương. Cả hai đều là người sống thiên về nội tâm, nên có thể chia sẻ, đồng cảm những lúc buồn, vui.

Có lần, tôi nói với Tiên, rằng tôi thèm bữa cơm gia đình đầy đủ. Người khác sẽ xem đó là điều bình thường, nhưng với tôi và Tiên, đó là ước mơ không bao giờ thực hiện được. Chị có tin, những người từng tổn thương, tính cách giống nhau, sẽ tìm đến với nhau? Còn tôi rất tin vào điều đó, cũng như rất tin tưởng vào tình yêu của mình.
(Theo Đẹp)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm