Bùi Văn Nghiệp - người chụp ảnh trên 500 nhà thờ Công giáo

Bùi Văn Nghiệp - người chụp ảnh trên 500 nhà thờ Công giáo ảnh 1
 Nhà thờ Đức Bà (Q1, TPHCM)

Tính đến nay, kể cả đi công tác và đi du lịch, anh đã đi qua gần khắp nước Việt Nam, chỉ còn “sót” lại Bắc Cạn, Cao Bằng và Hà Giang là ba tỉnh cuối cùng mà nếu không có trục trặc thì anh đã “giải quyết” nốt trong đợt nghỉ phép dịp hè 2009 vừa qua với chương trình dọc tuyến biên giới Việt - Trung theo hướng từ Tây Bắc qua Đông Bắc. Chuyện “đi” của anh cũng khá đơn giản và phần lớn là bằng xe môtô của chính mình, kể cả đi những nơi xa xôi như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai... ở Tây Bắc. Gửi tàu hỏa chở xe môtô ra Huế, Hà Nội để đi các tỉnh phía Bắc hay ra ga Diêu Trì tỉnh Bình Định rồi đi ngược trở vào...

Điều đáng nói là trong những chuyến “du lịch hè” đó của anh đều có sự tham gia của cô con gái năm nay mới ở khoảng giữa tuổi 13 và 14, tự cho là dân du lịch “rồ” (professional - chuyên nghiệp). Đến nay, cô bé đã lần lượt “xuất hiện” ở 51/63 tỉnh, thành phố, trong đó có những tỉnh, thành phố đến nhiều lần, nhất là Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội, Ninh Bình...

Bùi Văn Nghiệp - người chụp ảnh trên 500 nhà thờ Công giáo ảnh 2
Nhà thờ Tân Hòa (Q. Phú Nhuận, TPHCM)

Có điều kiện đi nhiều, lại có tay nghề chụp ảnh “tàm tạm” như anh nói và thích phong cảnh, đường nét kiến trúc... nên anh đã chụp ảnh rất nhiều các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó có những ngôi nhà thờ (NT) Công giáo. Trên hành trình dọc ngang đất nước của mình, không kể nhiều ảnh đã bị thất lạc, bị vi rút “xơi” trên máy tính, hiện  anh đã chụp ảnh 544 NT tại 38 tỉnh, thành phố; nhiều nhất là NT ở TP. Hồ Chí Minh (241) và Đồng Nai (96) song cũng có tỉnh anh chỉ chụp được một NT như Thừa Thiên - Huế (NT Phú Cam), Thái Bình (NT Chánh Tòa), Phú Yên (NT Tuy Hòa)...

Nhà báo Bùi Văn Nghiệp công tác tại Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 20 năm. Anh là một phóng viên tận tụy, yêu nghề.

  
Theo NGUYỄN BÍCH HẰNG (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm