Biển người chen nhau cúng chư thiên ở chùa Ngọc Hoàng

Dân gian quan niệm: "Mùng 8 cúng sao, mùng 9 cúng chư thiên (vía Ngọc Hoàng), mùng 10 cúng đất", chính vì thế hàng nghìn người dân từ khắp nơi tìm đến chùa Ngọc Hoàng để dâng hương, cúng bái, cầu cho gia đình, người thân khỏe mạnh, làm ăn phát đạt trong năm mới.

Do ngày cúng chư thiên rơi vào ngày cuối tuần nên số lượng người đến cúng bái càng lúc càng đông. Đến 16 giờ, lượng người đến chùa vẫn không hề giảm.

Một số hình ảnh tại chùa Ngọc Hoàng trong ngày cúng chư thiên:

Dòng người tấp nập chen chúc nhau ra vào chùa để cúng chư thiên.

Hàng nghìn người đến viếng chùa trong cái nắng oi bức của Sài Gòn buổi trưa.

Nhiều người không chen được vào bên trong nên bày lễ vật cúng ngay tại khuôn viên chùa.

Em nhỏ được mẹ đưa đến chùa trong ngày cúng chư thiên.

Bên trong các điện thờ đều chật kín người.

Người dân phải nhích từng chút để vào các điện thờ.

Cô Hòa (quận 1) mang lễ vật là quả dừa đến cúng cầu mong sự mát mẻ, khỏe mạnh.

Tại điện thờ chính luôn có bảo vệ túc trực để tránh cảnh hỗn loạn.

Mọi người chen chúc nhau cúng bái tại điện thờ chính.

Với người Hoa, việc mang dầu ăn đến để châm nến đốt nhang, ai cũng châm dầu mang ý nghĩa châm thêm tuổi thọ, châm thêm sức khỏe cho mình và gia đình.

Cô gái đang cầu nguyện cho mình và người thân.

Người phụ nữ mệt mỏi vì mất hơn 30 phút mới vào đến điện thờ chính để làm lễ.

Sau khi cúng tại các điện thờ, nhiều người tiến ra đốt vàng mã tại lò đốt đặt trong khuôn viên chùa.

Khách nước ngoài ghi lại cảnh hàng nghìn người chen nhau viếng chùa Ngọc Hoàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm