Anh Vũ: "Tình cảm của khán giả từng cứu sống tôi"

Ngoài sàn diễn và xa ống kính máy quay, cây hài Anh Vũ ngoài đời luôn có dáng vẻ hết sức "xì tin", áo thun, quần ngố, tay kéo theo chiếc vali nhỏ đựng dụng cụ hóa trang để kịp chạy sô nhiều nơi.

Gắn bó với nghề diễn được khoảng 14 năm, Anh Vũ đã gặt hái cho mình những giải thưởng quan trọng như đoạt cùng lúc 3 giải: Nhóm hài được yêu thích nhất, Diễn viên được yêu thích nhất và Diễn viên xuất sắc tại Gala cười 2004, từng rinh giải Cù nèo vàng (báo Tuổi Trẻ Cười) và Nụ cười vàng (báo Sân khấu TPHCM)...

Diễn viên hài Anh Vũ (phải) trong vở kịch "Ngôi nhà hoang" trên sân khấu Phú Nhuận.
Diễn viên hài Anh Vũ (phải) trong vở kịch "Ngôi nhà hoang" trên sân khấu Phú Nhuận.

Được khán giả yêu mến, Anh Vũ tất bật như con thoi với công việc. Nhưng không ai ngờ rằng, vài năm trước đây, anh biến mất hoàn toàn khỏi sân khấu vì mắc bệnh hiểm nghèo: ung thư đại tràng. Khi phát hiện ra mình mắc bệnh giai đoạn đầu và phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy, Anh Vũ nói đó là giai đoạn khủng khiếp nhất mà anh trải qua. Từng mang tiếng cười đến cho mọi người, giờ khi nằm giường bệnh, nhớ nghề, chịu liên tiếp những đợt thuốc hóa trị, người diễn viên phải nuốt nước mắt vào lòng. "Có hôm uống thuốc xong, ngủ được 15 phút, tôi lại bật dậy thảng thốt, muốn đập đầu vào tường để tìm cách kết thúc mọi việc cho xong", anh kể.

Tình cờ, anh bắt gặp một bệnh nhân nữ bị u não cũng nằm viện như mình. Bệnh nhân này cũng là một khán giả của anh và cô tỏ ra rất thanh thản, bình tĩnh trước mọi việc. Cô dạy Anh Vũ cách xếp từng con hạc trắng bằng giấy để cầu an. "Vậy là tôi học cách xếp hạc và quả thật khi lấy lại được tinh thần, bớt bi quan thì sức khỏe cũng được cải thiện", anh kể.

Sức khỏe dần hồi phục, Anh Vũ xuất hiện trở lại. Khi sân khấu hài đang trong thời co cụm, anh xuất hiện nhiều trên truyền hình, lúc thì đóng quảng cáo, lúc làm MC. Hiện tại, ngoài việc tất bật đi sô ở miền Tây và TP HCM, anh còn được bà bầu Hồng Vân tín nhiệm giao chức danh phó giám đốc rạp Kim Châu, cơ sở 2 của sân khấu Phú Nhuận. Cây hài chia sẻ, nghệ sĩ thường né việc làm gắn với chức danh hay quản lý nhưng với anh đó lại là công việc thú vị. "Làm diễn viên thì trước hết là cần lo cho bản thân mình. Nhưng ở góc độ người quản lý thì mình còn phải nghĩ đến cuộc sống của anh em, phải có tầm nhìn khác và công việc này dạy tôi rất nhiều thứ", Anh Vũ nói.

Anh nói mình thật may mắn khi có được 3 người thày: cố NSƯT Văn Thành, NSƯT Việt Anh và NSƯT Hồng Vân, những người sẵn sàng chỉ bảo, dìu dắt anh mỗi khi "cậu học trò" gặp khó khăn.

Anh Vũ từng đối diện với tử thần nhưng tình cảm của gia đình và khán giả đã níu anh ở lại.
Anh Vũ từng đối diện với tử thần nhưng tình cảm của gia đình và khán giả đã níu anh ở lại.

Thậm chí, trong giai đoạn kinh tế eo hẹp như hiện nay, "bầu" Hồng Vân của sân khấu kịch Phú Nhuận vẫn đang lên kế hoạch thực hiện một liveshow cho Anh Vũ vào năm 2010. Cách đây 1 năm, Anh Vũ đã ấp ủ một chương trình riêng của mình dành tri ân khán giả, nhưng không may lúc đó nhà tài trợ chính cho chương trình, vốn cũng là bạn của anh gặp sự cố về đầu tư địa ốc nên kế hoạch phải ngưng lại.

Anh Vũ cho biết, "bầu" Hồng Vân nói nếu có tiền tài trợ thì tốt nhưng nếu không sân khấu Phú Nhuận vẫn sẵn sàng đầu tư liveshow cho anh từ A đến Z. Đó cũng là một cách bà "bầu" uy tín của sân khấu TP HCM muốn dành sự giúp đỡ cho cậu em từng gắn bó với chị và giúp chị trong những lúc sân khấu Phú Nhuận cần diễn viên.

Tự nhận mình là người có tính thẳng thắn, bộc trực và sống thiên về tình cảm, Anh Vũ tâm sự, anh nhiều lần vướng vào rắc rối mà lẽ ra nếu chỉ cần một chút lý trí anh có thể tránh được rủi ro cho bản thân. Như từng yêu và đổ vỡ trong tình yêu, có rất nhiều bạn nhưng chỉ vì tin bạn và cho bạn mượn tiền nên mất luôn cả hai. Dù vậy, nghệ sĩ hài này vẫn giữ một quan niệm sống cho riêng mình: "Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được, nhưng tình cảm là thứ nếu vuột mất sẽ chẳng thể nào lấy lại được".

Theo Thoại Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm