Mua phải rẫy mì… vịt giời

Khi nhân công chuẩn bị vào rẫy thì chủ rẫy mì ra ngăn cản, bảo là của mình. Vào cuộc, công an xác định trước đó Hoàng Thị Vy đến gặp chủ rẫy hỏi mua. Sau khi biết vị trí đám rẫy, Vy đổi tên, đến gặp bà L. chào bán lấy tiền. Mới đây, TAND huyện Châu Đức phạt Vy năm tháng tù về tội lừa đảo. Lừa bán bò, bán vịt, bán lúa… vịt giời vẫn hay xảy ra, giờ lại có thêm kiểu bán mì của người khác, góp thêm vào muôn kiểu lừa đảo quanh ta!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm