Hát… chạy!

Thấy cái hóa đơn hơn 2 triệu đồng, ba “hát sĩ” giở chiêu… quậy để xù. Các thanh niên này vừa đập phá, vừa xưng là đại ca xóm lò bò và “mời” chủ quán đến đó lấy tiền. Vừa bị xù tiền, lại bị đập phá, chủ quán chạy đi báo công an. Mới nghe đến cảnh sát, ba thanh niên liền mạnh ai nấy… chạy, bỏ lại chiếc xe máy. Có là đại ca, tiểu ca gì gì đi nữa mà khi đã nghe đến công an thì cũng đánh bài chuồn chứ chậm chân sẽ có ngay còng số 8 làm đồ trang sức.

DIỄM TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm