Cảnh sát 113 bị chơi khăm

Giữa đêm khuya, giọng báo thì thào, gấp gáp, cảnh sát cấp tốc đến ngôi nhà, âm thầm đột nhập lên tầng hai nhưng không thấy dấu hiệu khả nghi gì.
Đánh thức chủ nhà đang say ngủ, người này ngơ ngác, khẳng định gia đình không hề điện báo 113… Biết tin giả nhưng cảnh sát bó tay, không xác định được số điện thoại báo tin vì hệ thống tiếp nhận điện thoại tại đội đã hoạt động 15 năm. Trong khi chờ thay hệ thống tiếp nhận thông tin, cơ quan này đang mướt mồ hôi, công cốc đi xử lý tin giả, tin sai vì chỉ khoảng 2%-3% tin báo là thuộc thẩm quyền, kể cũng tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm