Yêu đương mù quáng, một thiếu niên giết em họ

Theo hồ sơ, Toán và D. là anh em cô cậu. Năm 2008, Toán từ Cà Mau xuống TP Vũng Tàu làm thuê và ở trọ tại nhà cậu ruột (cha D.). Thời gian sinh sống tại đây, Toán và D. nảy sinh tình cảm yêu thương và giấu kín không cho gia đình biết. Khi tình cờ biết chuyện, vợ chồng người cậu đã la rầy Toán rồi gọi điện thoại cho cha mẹ Toán đang ở Bình Dương xuống giải quyết. Tối 27-3-2010, khi được cả hai gia đình khuyên ngăn, Toán và D. đều không nói gì. Mọi người tưởng mọi việc đã xong, nào ngờ lúc D. vào buồng mắc mùng nằm ngủ thì Toán đi vào trong hỏi D. có còn nhớ lời thề cũ không. D. gật đầu, Toán lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực D. rồi quay sang tự đâm mình nhiều nhát vào bụng. Cả hai được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng, D. đã chết, còn Toán được cứu sống.

Xử sơ thẩm hồi tháng 9, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phạt Toán mức án như trên. Toán và gia đình mình cũng như gia đình người bị hại đều không kháng cáo. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo đã chủ động làm đơn kháng cáo xin giảm án cho Toán vì hoàn cảnh khó khăn, phạm tội khi mới hơn 14 tuổi…

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm