Yêu đơn phương, tưới xăng đốt người trong mộng

“Khẩu khí tỏ tình” của gã sinh viên

Đầu năm 2011, qua một người bạn, Nguyễn Mạnh Đồng làm quen với Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1989, công nhân của Nhà máy bánh kẹo Tràng An, đóng tại thị xã Cửa Lò).
Từ lần gặp đầu, Đồng đã si mê cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp. Thấy Hiền dịu dàng và có phần yếu đuối, Đồng nghĩ mình theo đuổi quyết liệt chắc cô gái sẽ xiêu lòng.
 
Qua Tết, Đồng phải vào trường Cao đẳng nghề cơ điện Bình Định tiếp tục sự nghiệp học hành. Chỉ trò chuyện qua điện thoại nên Đồng luôn cố gắng bày tỏ tình yêu mãnh liệt của mình cho cô gái biết. Để chứng minh, Đồng mua một cái thắt lưng gửi tặng cho Hiền.
Cảm thấy không hợp với mình nên cô công nhân đã thẳng thừng từ chối. Chính sự thẳng thắn của Hiền đã khiến cho Đồng càng yêu say đắm hơn.
Qua điện thoại, tin nhắn cũng không lay chuyển được cô gái, gã tính đến chuyện phải áp sát đối tượng để nói lời yêu bằng khẩu khí dữ dội hơn. Ngày 1-3, Đồng bỏ giảng đường về tìm Hiền để trực tiếp tỏ tình thêm một lần nữa.
 
Khoảng 14 giờ ngày 2-3, Đồng nhét một con dao, bật lửa, hộp diêm rồi đến phòng trọ của Hiền. Trên đường đi, Đồng ghé vào ki ốt mua 15.000 đồng tiền xăng đựng trong chai nhựa.
Gặp Hiền ở phòng trọ, nói chuyện được một lúc, Đồng cầm con dao lên yêu cầu đưa số điện thoại của bố mẹ Hiền để nói chuyện nhưng Hiền không cho.
Lời qua tiếng lại, Đồng bảo: “Em có sợ chết không? Giờ thì hai ta cùng chết”. Rồi gã cầm chai xăng đổ lên người Hiền nhưng bị nạn nhân gạt rơi xuống đất, xăng đổ xuống nhà. Đồng lại nhặt lên, đổ xăng vào người Hiền rồi quẹt diêm đốt. Bị gạt rơi diêm, Đồng rút bật lửa ra và châm vào người Hiền.
Thấy lửa bén vào người, Hiền la hét rồi nhảy lên giường, Đồng chạy theo dùng chăn để dập lửa. Lúc này lửa đã bén xuống chỗ xăng dưới nền nhà, bốc cháy dữ dội, Đồng chạy vào nhà vệ sinh múc nước ra dập. Lửa vẫn cháy, Hiền mở được cửa chạy ra ngoài kêu cứu rồi ngất lịm. Được đưa đi cấp cứu kịp thời,  Hiền giữ được mạng sống nhưng bỏng từ mặt xuống chân với tỷ lệ thương tật lên tới hơn 51%.
 
Nỗi đớn đau của cô công nhân
Tại phiên tòa xét xử vào ngày 15-12, Nguyễn Mạnh Đồng gầy gò, hốc hác run rẩy trong tấm áo mỏng. Khuôn mặt gã choắt lại.
Phía dưới hàng ghế dành cho bị hại, Nguyễn Thị Thu Hiền luôn cúi gằm xuống bàn giấu đi khuôn mặt bị biến dạng nặng nề. Một dải băng quấn từ đầu xuống cằm, khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa không còn, một mảng sẹo to phần dưới khuôn mặt khiến khuôn miệng cô méo đi, phát âm nghe rất khó. Toàn thân cũng đang phải quấn một lớp băng để tránh vết thương bị nhiễm trùng.
Mất gần 2 tháng điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, gia đình đã cắm sổ đỏ để lấy tiền chạy chữa. 200 triệu đồng chỉ giữ được mạng sống. Thân thể bé nhỏ của Hiền phải chịu nỗi đau đớn rất lớn với 1 sẹo lồi ở vùng cằm, má, môi; 2 vết sẹo ở cẳng, cổ, bàn tay ảnh hưởng đến sự co duỗi hai tay và 10 vùng sẹo ở khắp cơ thể, ảnh hưởng đến sự bài tiết mồ hôi.
 
Mặc cảm với bề ngoài của mình, Hiền nói chuyện khá dè dặt :”Khi bị từ chối tình cảm, Đồng đã nhiều lần nhắn tin đe dọa với ngôn từ sặc mùi xã hội đen. “Bây giờ, nhìn thấy Đồng là em đã khiếp sợ lắm rồi, vậy mà anh ấy còn đòi cưới em làm vợ khi ra tù. Em thật không hiểu trong đầu anh ấy đang nghĩ cái gì nữa”.
 
Bà Nguyễn Thị Ngọ - mẹ của nạn nhân Hiền cho biết: “Giữ được mạng sống cho con thì chúng tôi cũng khuynh gia bại sản rồi. Với chừng ấy vết sẹo trên người không biết tương lai nó sẽ đi về đâu. Rồi di chứng tâm lý nữa, nó biết phải sống thế nào đây. Con tôi mới hơn 20 tuổi thôi mà, tại sao hắn ác như vậy”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Mạnh Đồng lật lại lời khai tại cơ quan điều tra trước đó. Đồng cho rằng bị cáo mua xăng đến phòng trọ của Hiền không phải chủ đích giết chết cô gái này mà chỉ để đốt hết những kỷ vật - minh chứng tình yêu giữa hai người. Kỷ vật mà bị cáo nói tới là… 1 chiếc thắt lưng.
Khi tòa hỏi bị cáo có còn tình cảm với nạn nhân nữa không, Đồng đáp: “Bị cáo rất yêu Hiền”. Vị luật sư bào chữa cho Đồng cho biết: Khi tiếp xúc với Đồng trong trạm tạm giam, hắn nói sau này ra tù, nếu Hiền chưa lấy chồng, nếu gia đình 2 bên đồng ý, Đồng xin được lấy Hiền, chăm sóc và bù đắp cho những tổn thất về tinh thần cũng như thể xác cho người mình yêu.
Mặc dù có hành động vô nhân tính với người gã yêu thương nhưng Nguyễn Mạnh Đồng được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Khi đổ xăng đốt người yêu xong, Đồng đã tìm mọi cách để dập lửa. Đồng  cũng khai nhận, sau khi gây án đã đưa cho một cán bộ có mặt tại hiện trường 1 triệu đồng để đưa Hiền đi cấp cứu.

Giờ nghị án, hắn ngồi trên ghế, đầu gục xuống hai vai gầy, tà áo mỏng không che được gió lạnh buốt thấu xương, thỉnh thoảng ngước nhìn lên nhưng không nhận được ánh mắt cảm thông nào lại gục đầu xuống. Nhìn thấy Hiền với khăn, áo che vết thương, người nhà Đồng dù rất xót con nhưng chỉ dám lặng lẽ khóc chứ không dám lên tiếng, dù chỉ là lời xin lỗi...
Mức án 10 năm tù, ngồi trong trại giam không biết rồi đây tình cảm của Nguyễn Mạnh Đồng có phai nhạt, có nằng nặc đòi lấy Hiền làm vợ nếu Hiền “chưa lấy ai, và nếu 2 gia đình đồng ý...” nhưng vết thương thân thể mà hắn gây ra cho Hiền có lẽ sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời cùng với vết thương lòng sẽ mãi không bao giờ liền sẹo...
Theo Đạm Phương (Nghệ An Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm