Vụ tàu VP Asphalt 2 bị tấn công: Bọn cướp muốn lấy dầu

13 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lên tàu khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các thủy thủ. Đến 18 giờ thì các việc trên hoàn tất.

Kể lại với Pháp Luật TP.HCM, anh Phạm Tuấn Anh, thủy thủ tàu VP Asphalt 2, cho biết khoảng 6 giờ 30 sáng 7-12, khi vừa vệ sinh buồng lái xong thì bất ngờ đội cướp từ ngoài xông vào. Theo anh Anh, cướp biển bắt trói mọi người trên tàu, khi đó các thuyền viên thấy vắng anh Trần Đức Đạt.

Thuyền viên trên tàu cho hay mục tiêu của bọn cướp có lẽ là dầu. Do vậy khi biết tàu chỉ chở nhựa đường thì nhóm cướp tỏ ra rất thất vọng. Nhóm này quay sang lục soát từng phòng lấy máy tính, điện thoại và tiền của các thủy thủ.

Sau hai giờ lục soát lấy tài sản thì cướp biển rời khỏi tàu. Các thủy thủ nhanh chóng đi tìm anh Đạt thì phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh trong phòng máy 3 trong tình trạng đầu bị thương, chảy máu nhiều.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm