Vụ làm độ tại AFC Cup 2014: Bắt giam hai cầu thủ V. Ninh Bình

Hai cầu thủ Trần Mạnh Dũng và thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng bị khởi tố về tội danh đánh bạc và bị bắt tạm giam ba tháng để phục vụ công tác điều tra. Trong số 10 bị can bị khởi tố có chín cầu thủ của V. Ninh Bình tham gia vào vụ đánh bạc ở trận thắng ngược CLB Kelantan tại AFC Cup mà trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ, dàn xếp tỉ số.

Quyết định khởi tố đã được gửi đến các bị can vào đêm 29-4 và cơ quan điều tra xác định hai cầu thủ Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng có vai trò chủ chốt. Riêng đối với bị can Đào Đức Lợi, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã do vắng mặt khỏi nơi cư trú.

Sáng qua (30-4), chánh văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình đã phát đi thông tin khởi tố các bị can sau 15 ngày khởi tố vụ án. Theo đó, chín cầu thủ V. Ninh Bình bị phát hiện có tham gia làm độ gồm thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng, tiền vệ Trần Mạnh Dũng, các đồng đội Lê Quang Hùng, Nguyễn Gia Từ, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Văn Hưng, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Duyệt.

Nhóm cầu thủ này khai nhận việc Trần Mạnh Dũng đã chủ động rủ rê Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt cá độ với hình thức “nổ tài ba trái” (tổng tỉ số trận đấu trên ba bàn là thắng cược) vào ngày 15-3. Hai ngày sau ở Malaysia (ngày 17-3), Trần Mạnh Dũng gợi ý thêm năm cầu thủ khác có nhiều khả năng đá chính tham gia cá cược với số tiền 2 tỉ đồng, nếu thua sẽ cùng nhau trả, thắng cùng nhau chia đều.

 
Trần Mạnh Dũng, người từng ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Arsenal, bị tạm giam vì vụ bán độ của V. Ninh Bình tại AFC Cup. Ảnh: QUANG THẮNG

 
Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng, từng tham gia đội tuyển, đã lún vào vụ mua bán độ và đánh mất tất cả. Ảnh: QUANG THẮNG

Sau khi thỏa thuận, Trần Mạnh Dũng đã gọi điện thoại liên lạc về Việt Nam gặp đối tượng Đào Đức Lợi (Hải Phòng) để đặt cược. Tuy nhiên, Lợi chỉ đồng ý nhận cược 1,2 tỉ đồng. Một ngày sau, trận Kelantan - V. Ninh Bình có kết quả 2-3, đồng nghĩa với nhóm cầu thủ tham gia cá cược thắng độ 800 triệu đồng sau khi trừ phần trăm cho nhà cái.

Ngày 19-3, đội V. Ninh Bình về lại TP.HCM, cầu thủ Trần Mạnh Dũng đã điện thoại nhắc Đào Đức Lợi chung tiền cá cược qua một người bạn của Nguyễn Mạnh Dũng (trú quận 1, TP.HCM) nhằm tránh bị phát hiện. Khi nhận đủ 800 triệu đồng, Trần Mạnh Dũng chia số tiền này cho những cầu thủ tham gia cá độ, mỗi người nhận 75-95 triệu đồng.

Hai cầu thủ có liên quan đến vụ này là tiền vệ Hoàng Danh Ngọc và Lê Văn Thắng thú nhận không tham gia cá cược nhưng có nhận khoản tiền bất chính. Theo đó, Văn Thắng có thi đấu trận này đã nhận 20 triệu đồng do Trần Mạnh Dũng chuyển dù không thừa nhận đồng phạm. Hoàng Danh Ngọc không có tên trong chuyến du đấu nhưng biết việc đồng đội cá cược đã dọa báo cáo ban huấn luyện cũng được Trần Mạnh Dũng đưa cho 50 triệu đồng. Hai cầu thủ này có dấu hiệu không tố giác tội phạm và hiện V. Ninh Bình đã cho về quê. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình sẽ mở rộng vụ án về nghi vấn các cầu thủ V. Ninh Bình có tham gia cá cược một số trận đấu tại V-League.

SÔNG HƯƠNG

 

Tiền đen!

Trong số chín cầu thủ V. Ninh Bình bị khởi tố có nhiều cái tên làm hụt hẫng giới hâm mộ và những nhà chuyên môn. Họ, những cầu thủ đã khẳng định được mình và cả những cầu thủ đang lên, được xem là rường cột của đội tuyển quốc gia lẫn U-23 Việt Nam. Trong số đó, tôi rất tiếc cho hai cái tên đang phát triển chuyên môn rất tốt là trung vệ Nguyễn Gia Từ và hậu vệ Lê Quang Hùng.

Nếu Gia Từ thuộc mẫu trung vệ trẻ rất lỳ lợm và từng được các HLV ở đội tuyển đánh giá là ngoan và hiền thì Quang Hùng là một mẫu hậu vệ biên có khả năng công, thủ rất tốt với độ dẻo dai được ví là lá phổi của đội U-23 Việt Nam.

Cách đây không lâu, tôi có xem một phóng sự của VTV khi đến tận nhà của Quang Hùng quay cảnh cha, mẹ anh ngồi trong căn nhà dột nát, ôm mặt khóc rưng rức vì sự dại dột của con. Chính HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng tiếc cho Hùng vì không ngờ một cậu học trò mà Sỹ rất yêu thương và tin tưởng bởi đức tính ngoan, hiền và luôn vượt khó thế mà lại dễ sa ngã đến thế.

Riêng với Gia Từ được xem là trung vệ rất triển vọng của bóng đá Việt Nam và được ví như một Phạm Như Thuần ngày nào. Thế mà không ai ngờ Gia Từ lại đánh mất tất cả vì tiền đen. Ở đội tuyển, Gia Từ nổi tiếng là cầu thủ cạy răng không nói và chỉ biết ăn, tập thật tốt thế mà lại ngã nhanh đến thế.

Xuyên suốt qua các vụ án mua bán độ bóng đá từ năm 1997 (vụ cầu thủ Hải quan câu kết làm độ), đến 2005 (vụ một nhóm cầu thủ U-23 Việt Nam làm độ bàn thắng một trái tại Bacolod - Philippines trong trận thắng Myanmar) và vụ V. Ninh Bình mới bị khởi tố bị can đã cho thấy môi trường của bóng đá Việt Nam thật nguy hiểm bởi tâm lý bầy đàn.

Vụ năm 1997, có tuyển thủ trẻ ra đến vành móng ngựa mới thú thật mình khó từ chối khi bị lôi kéo bởi không muốn bị tẩy chay khỏi tập thể và sợ không theo thì không được chuyền bóng, không có suất đá chính (!?). Vụ năm 2005, có những cầu thủ thật “ngây thơ” khi nói rằng làm thế để giúp bạn Quốc Vượng trả nợ và vì nghĩ đằng nào cũng thắng, cũng vào bán kết thì “cố” một tí để vừa có thưởng từ VFF, vừa có tiền cho bạn giải quyết chuyện riêng.

Vụ án V. Ninh Bình ở mức độ trầm trọng hơn khi chính các cầu thủ cầm tiền đi đánh độ chính trận mình đá và “bắt bồ” số đông với nhau để dễ bề điều chỉnh tỉ số theo kèo mình chơi. Toàn những cầu thủ giỏi, cầu thủ trụ cột và toàn các cựu tuyển thủ quốc gia hoặc đang là tuyển thủ hay tuyển U-23 Việt Nam. Họ chơi để kiếm thêm ngoài số tiền lớn (lương, chuyển nhượng, thưởng) mà họ được hưởng khi khoác áo V. Ninh Bình.

Trao đổi với chúng tôi, HLV Nguyễn Văn Sỹ buồn bã và tiếc nuối nói rằng họ không biết quý bản thân mình. Riêng bầu Trường thì ôm đầu than mỗi năm mất cả 50-70 tỉ đồng cho đội bóng nhưng họ đã bán tất và lừa dối tất cả.

Chỉ mỗi một bài học nói không với cái xấu mà sao ở môi trường bóng đá Việt Nam từ lúc khó khăn, nghèo khổ (1997) đến lúc vượng có thu nhập cao (2014) lại khó đến thế?

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm