Vĩnh biệt Nguyễn Bá Thanh: Đà Nẵng chưa bao giờ đau buồn đến thế

Có những cụ già tóc bạc như cước cúi đầu, khấn lạy mong ông an nghỉ giấc ngàn thu. Có những cụ bị đột quỵ, già nua phải chống gậy nhưng khi ông mất cũng nằng nặc bắt con cháu đưa đến để tiễn ông lần cuối. Trong cuốn sổ tang, tràn ngập những lời ai điếu, tiếc thương vô hạn dành cho ông...

 Người dân Đà Nẵng nghẹn ngào tiễn đưa ông về đất mẹ.

Em Trần Mỹ Dung (tổ 118, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nắn nót ghi trong sổ tang những lời gan ruột: “Chú Thanh ơi! Mặc dù ai cũng biết trước nhưng tin chú ra đi nghe như sét đánh bên tai con vậy. Con chưa bao giờ kính yêu và ngưỡng mộ tài đức đối với ai như chú. Chú Thanh ơi, chú chính là “Bao Thanh Thiên lão gia” của lòng con đó. Ngàn lời nói cũng không diễn đạt hết nỗi lòng thương tiếc của chúng con. Nhưng con biết người Đà Nẵng sống đời tốt đẹp như chú sẽ sống mãi trong lòng dân chúng Đà Nẵng tụi con mãi mãi. Chúc chú được siêu sanh cực lạc”.

Mấy hôm nay cả TP Đà Nẵng đau buồn vì sự ra đi của ông.

Bà Đỗ Thị Lĩnh (Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng) cũng ngậm ngùi: “Sao anh sớm ra đi vậy anh ơi. Còn bao nhiêu dự định dang dở anh vẫn còn ấp ủ cho chị em phụ nữ TP. Còn bao hoài vọng anh đã gửi gắm định hình. Anh đã mất thật rồi sao. Các tầng lớp phụ nữ TP kính cẩn nghiêng mình trước vong linh anh”.

Vĩnh biệt Nguyễn Bá Thanh: Đà Nẵng chưa bao giờ đau buồn đến thế ảnh 3
 Một cụ già bệnh nặng cũng chống gậy đến viếng ông Thanh. 

Có người lại viết thơ tặng ông trong sự tiếc thương vô hạn: “...Vội làm chi cả Đà Nẵng xám màu/Bao trẻ vơ vơ, phụ nữ nghèo khóc ngất/Anh đi vội để triệu dân mất thật/Một trái tim nhân hậu, một nghị lực phi thường..." .

 Đối với nhân dân TP Đà Nẵng, sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh là mất mát to lớn không gì bù đắp được.

Ông Nguyễn Đình Đề thành kính: “Tôi muốn khóc thật to, tôi muốn gào thét, tôi muốn ôm Thanh. Anh đi thật rồi, thật là đau buồn, thật là thương xót, nỗi đau vô cùng lớn lao. Người bạn, người anh, người đồng chí...Thương anh bao nỗi nhọc nhằn, bao điều gian khổ anh đều vượt qua, sao bạo bệnh anh không qua được...”.

Tiến sĩ Trần Du Lịch xót xa: “Anh Thanh ơi, tôi không kịp đến thăm anh một lần nữa ở bệnh viện như đã hứa. Anh đi xa rồi-đau buồn quá anh ơi”.

 Đến cả những cháu nhỏ cũng vào tiễn ông lần cuối.

Đại diện gia đình ông Mai Thúc Lân (cũng vừa mới qua đời, từng là bí thư tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng, người đã chọn ông Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vào năm 1994), đau buồn khôn nguôi: “Chú ơi, thế là chú đi thật rồi. Những ngày nằm trên giường bệnh, bố cháu vẫn lo cho sức khỏe của chú và luôn tin rằng chú khỏe lại để tiếp tục những hoài bão của mình. Chú là một trong những người mà bố mẹ cháu thương yêu nhất. Một người con đất Quảng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Giờ thì cả bố cháu và chú đã thành người thiên cổ. Những gì chú đã làm cho Đà Nẵng đã khiến chú trở thành tượng đại trong lòng người Đà Nẵng”.

Vĩnh biệt Nguyễn Bá Thanh: Đà Nẵng chưa bao giờ đau buồn đến thế ảnh 6
 Một cụ bà thành kính cúi đầu vái lạy bên vong linh ông Nguyễn Bá Thanh.

Ông Trần Thân Hồ (một người bạn của ông Thanh), nghẹn ngào: “Mới đó mà nay đã vĩnh biệt anh. Quen biết nhau từ khi còn ở Quảng Nam-Đà Nẵng, Hồ đã cùng với anh tâm sự biết bao nhiêu điều, có những điều chỉ anh em mình mới biết… Vĩnh biệt anh, một con người đã thay đổi diện mạo của TP Đà Nẵng”.

 

Lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. 

Lễ viếng bắt đầu từ 14h30 ngày 14-02-2015 (26-12 âm lịch) tại nhà riêng, số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Lễ Truy điệu từ 9h30, ngày 16-02-2015 (28-12 âm lịch). An táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. 

Một số hình ảnh tại lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh:

ảnh 1: Một cụ bà cúi đầu vái lạy bên vong linh ông Nguyễn Ba Thanh. LÊ PHI

ảnh 2: Mấy hôm nay cả TP Đà Nẵng để tang vì ông. LÊ PHI

ảnh 3: Một cụ già bên lằn ranh sống chết cũng chống gậy đến viếng ông Thanh. LÊ PHI

ảnh 4: Đối với nhân dân TP Đà Nẵng, sự ra đi của ông Thanh là mất mát to lớn không gì bù đắp được. LÊ PHI

ảnh 5: Đến cả những cháu nhỏ cũng vào tiễn ông lần cuối. LÊ PHI

ảnh 6: Người dân Đà Nẵng nghẹn ngào tiễn đưa ông Thanh. LÊ PHI   

Một số hình ảnh tại lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh:

ảnh 1: Một cụ bà cúi đầu vái lạy bên vong linh ông Nguyễn Ba Thanh. LÊ PHI

ảnh 2: Mấy hôm nay cả TP Đà Nẵng để tang vì ông. LÊ PHI

ảnh 3: Một cụ già bên lằn ranh sống chết cũng chống gậy đến viếng ông Thanh. LÊ PHI

ảnh 4: Đối với nhân dân TP Đà Nẵng, sự ra đi của ông Thanh là mất mát to lớn không gì bù đắp được. LÊ PHI

ảnh 5: Đến cả những cháu nhỏ cũng vào tiễn ông lần cuối. LÊ PHI

ảnh 6: Người dân Đà Nẵng nghẹn ngào tiễn đưa ông Thanh. LÊ PHI   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm