LÂM ĐỒNG:

Tuyên án tử hình kẻ giết người dã man

Lười lao động, Song nảy sinh ý định giả tên, giả tiếng để đi xin việc làm thời vụ với mục đích lấy tài sản của người khác rồi bỏ trốn. Được gia đình chị H. thuê hái cà phê, ngay hôm sau Song đã dùng búa uy hiếp bà chủ mở két sắt, sau đó lạnh lùng đập đầu khiến nạn nhân chết vì chấn thương sọ não. Lục soát két sắt được 44,3 triệu đồng, Song trốn về quê (Hà Tĩnh), đến ngày 8-12-2009 thì bị công an bắt.

Tuyên án tử hình kẻ giết người dã man ảnh 1

Kẻ giết người dã man tại phiên xử.

Tại phiên xử, Song thú nhận trước khi ra tay giết chị H., Song đã có ý định giết một người khác để cướp của nhưng không thành vì gia đình này có đông người.

M.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm