Trốn nợ không thoát, bị đâm chết

Theo cáo trạng, năm 2009, Cảnh cho anh Nguyễn Văn Phúc ngụ cùng địa phương mượn 110 triệu đồng với lãi suất 6%/tháng. Anh Phúc trả lãi được ba tháng thì không còn khả năng trả nữa vì việc kinh doanh thua lỗ, rồi chuyển đi nơi khác sinh sống.

Đến tháng 9-2013, anh Phúc quay về địa phương mở quán cà phê kinh doanh. Cảnh biết được thông tin nên nhiều lần đến quán cà phê gặp anh Phúc đòi nợ. Tuy nhiên anh Phúc né tránh không gặp nên Cảnh tức giận và nảy sinh ý định giết anh Phúc.


Trốn nợ không thoát, bị đâm chết ảnh 1
Bị cáo Lê Xuân Cảnh. Ảnh: TD

Khoảng 19 giờ ngày 2-11-2013, Cảnh lại tiếp tục đến quán cà phê yêu cầu gặp anh Phúc nhưng không được. Cảnh liền chạy xe máy vào thẳng quầy thu ngân của quán cà phê, nơi anh Phúc đang đứng nới chuyện với một người khác, rồi xuống xe, lấy dao đã chuẩn bị sẵn trong túi quần đâm ba nhát vào người anh Phúc rồi rời khỏi hiện trường.

Anh Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Nhơn Trạch nhưng đã tử vong. Đến 20 giờ cùng ngày, Cảnh đến công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm