Trộm xe của bạn dì, lãnh 16 tháng tù

Khoảng 10 giờ ngày 27-4-2014, bà Trần Thị Lượng đến nhà dì của Dũng ở đường Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú chơi và để chiếc xe Wave (trị giá 9 triệu đồng) trong nhà cùng chìa khóa trên xe nhưng không khóa cửa. Lát sau, Dũng đi ngang qua thấy vậy nên vào nhà đẩy xe ra ngoài chạy thoát. Phát hiện mất xe, bà Lượng trình báo công an. Sau khi xem lại camera quan sát, dì của Dũng bất ngờ phát hiện kẻ trộm chính là cháu mình nhưng sự việc đã được cơ quan chức năng ghi nhận.

Phần Dũng, chạy xe đến đường Âu Cơ thì thấy người bạn (chưa rõ lai lịch) đang ngồi uống nước nên Dũng nhờ đem xe đi bán. Sau khi bán xe, người bạn này đưa cho Dũng 800.000 đồng. Số tiền này Dũng đã tiêu xài hết và bỏ đi sống lang thang không về nhà.

Ngày 8-8-2014, gia đình đưa Dũng đến Công an quận Tân Phú đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Dũng khai đã có vợ và một con sinh năm 2013. Nguyên nhân bị cáo đi trộm cắp là kiếm tiền giúp vợ con.

Từ tháng 7-2003 đến tháng 1-2005, Dũng chấp hành hình phạt tù 1 năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích. Từ tháng 7-2008, Dũng chấp hành hình phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Từ năm 2009 đến năm 2011, Dũng bị đưa đi cai nghiện ma túy 24 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm