Triều cường đạt đỉnh, dân khổ sở

Điều này khiến nhiều phương tiện bị chết máy trên đường, việc sinh hoạt, kinh doanh của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Trên đường An Dương Vương (quận Bình Tân) nước ngập gần 1 m, đoạn đường Lương Định Của (quận 2) cũng nằm dưới làn nước đến nửa mét. Khu vực Bình Qưới, Thanh Đa (quận Bình Thạnh), các đường Bến Phú Định (quận 8), đường 41 (quận 8), Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân), Huỳnh Tấn Phát (quận 7)… cũng gặp tình trạng tương tự.

Tiểu thương trên đường An Dương Vương (quận Bình Tân) phải kê đồ đối phó triều cường. Ảnh: M.QUÝ 

Để đối phó với triều cường, nhiều người đã dùng bao cát chắn trước cửa nhà nhưng việc chống nước tràn cũng không mấy khả thi. Bà Lê Thị Ngọc Hương, một người dân sống tại đường Bến Phú Định, cho biết mỗi lần mưa lớn hoặc triều cường là cả gia đình bà phải thức để túc trực canh bơm nước ra khỏi nhà. “Chẳng ngủ nghỉ, cơm nước, buôn bán gì được” - bà Hương than thở.

M.QUÝ - H.LAN - P.TĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm