Trải lòng của "thiếu gia" ngồi tù vì sống thử với teen nữ

Tại trại giam số 2, Công an Hà Nội, phạm nhân Nam với dáng cao, gầy tỏ ra rụt rè, ngại ngùng khi đề cập đến "tội trạng" của mình. Cúi mặt xuống sàn nhà, Nam lí nhí cho biết, đường vào tù của anh ta bắt nguồn từ một lần... làm người tốt.

Trải lòng của "thiếu gia" ngồi tù vì sống thử với teen nữ ảnh 1
Nam luôn cúi mặt xuống đất khi tâm sự về đường phạm tội. Ảnh: Hoàng Anh.

Nam kể, giáp Tết 2007 thấy mọi người tụ tập gây xôn xao ở ngoài cánh đồng tại Hà Đông, anh ta tò mò vội chạy đến dù đang dở việc bảo trì máy tính tại nhà cho khách hàng. Lách qua đám đông, Nam thấy cô gái với mái tóc rối bời ngồi dưới đất, ôm mặt khóc. Mấy người đứng cạnh rì rầm cho cậu biết thiếu nữ hình như vừa uống thuốc ngủ tự tử... Quan sát thấy cô gái có biểu hiện lạ, Nam vội bế đưa đi cấp cứu mặc cho cô giãy giụa đòi chết.

Bẵng một thời gian không gặp mặt, cả hai tình cờ chạm trán tại một quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội) và cho nhau số điện thoại. Cũng kể từ đó, hai người bắt đầu hẹn hò. Cô gái nhanh chóng trở thành người yêu của Nam.

Theo lời Nam, kể từ khi quen biết đến lúc đã thành một nửa của nhau, anh ta nhiều lần dò hỏi người yêu bao nhiêu tuổi, học trường gì nhưng cô gái đều tỏ vẻ khó chịu rồi đánh trống lảng... Nam vì thế cũng không cố gặng hỏi.

Khi bạn gái tâm sự chán cảnh bố mẹ ly dị, không được quan tâm chăm sóc nên bỏ nhà đi, Nam thuyết phục nhưng người yêu bỏ ngoài tai.

Từ giận chuyển sang thương, tiền trong túi lại rủng rỉnh, cậu thiếu gia con nhà giàu đã thuê phòng tại nhà nghỉ để người yêu bướng bỉnh trú chân. Đôi tình nhân đã sống như vợ chồng trong nhiều ngày tại đây.

Trung tuần tháng 3/2008, Nam bị bắt ngay khi rời nhà nghỉ. Cậu sinh viên choáng khi biết có dấu hiệu phạm tội giao cấu với trẻ em vì người yêu mới chỉ là nữ sinh học lớp 10. Kế hoạch du học ở Đức được cha mẹ sắp đặt với Nam đành phải bỏ dở.

Khi bị đưa ra tòa xét xử, nhận án 40 tháng tù, cậu mới hay bố mẹ cô gái đã theo dõi việc làm của hai đứa và tố cáo với công an.

Bỏ cặp kính chùi vào vạt áo tù, Nam bảo từ lúc bị bắt mới gặp người yêu được một lần trong 5 phút ngắn ngủi. Cậu cũng xác định chuyện tình cảm đã đến lúc kết thúc.

"Những ngày đầu vào trại, em luôn mặc cảm, không thể ngủ nổi. Bạn tù nhiều lần hỏi vì sao phải vào đây mà nhiều lúc không dám kể việc phạm tội", phạm nhân cao 1m7 trải lòng.

Gia đình cũng giấu kín việc làm "xấu hổ" của đứa con trai nên đến giờ nhiều bạn bè không biết Nam đang ở đâu khi thi thoảng vẫn còn gọi điện tới nhà để tìm.

Phạm nhân 24 tuổi tâm sự, gia đình có kinh tế khá giả nên mọi nhu cầu của cậu đều được cha mẹ đáp ứng. Tiền tiêu vặt cha mẹ hàng tháng cho cũng rủng rỉnh nhưng cũng chẳng đủ cho những lần "đốt tiền" vào cờ bạc của con.

"Chắc chẳng có ai nghiện lô đề, cá độ bóng đá và uống rượu như em. Đến khu chùa Láng và khu Dịch Vọng hỏi biệt danh của em, ai cũng biết", Nam nói.

Nam bảo, khi vào tù đã để lại số nợ lên tới hàng tỷ đồng cho bố mẹ. Gia đình phải bán căn hộ 3 tầng để trang trải. "Giờ bố em đang phải đi thuê nhà...", Nam buồn bã kể.

Thiếu tá Kim Văn Nghĩa (Trưởng phân trại quản lý phạm nhân) cho VnExpress.net biết, Nam được đánh giá chấp hành kỷ luật tốt, nhiều lần được giảm án tù. Tháng 6, anh ta sẽ mãn hạn tù.

Nói về ngày về nhà, Nam tươi tỉnh bảo "sẽ gắng hoàn thiện nốt khóa học để lấy bằng cử nhân".

Theo Hoàng Anh (VNE)

*Tên nhân vật đã thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm