'Ti vi nói bão ni mạnh lắm, đêm nay bà con lại mất ngủ'

Gần 22 giờ, tại Đà Nẵng, mưa đang to dần kèm tiếng gió rít dài. Tại điểm tránh bão tập trung Trường Tiểu học Lê Văn Hiến (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), nhiều bà con chưa thể ngủ được vì lo lắng. Họ tập trung ngồi trước cửa phòng để nói chuyện. Ảnh: T.AN

Bé Minh Khang (9 tuổi) vui vẻ chơi đùa cùng mẹ và anh trai. Chị Trần Thị Mỹ Hương (27 tuổi) cho hay, ngay từ sáng sớm, gia đình chị đã được phường đón đến điểm di dời tập trung để đảm bảo an toàn. Đây cũng là lần thứ 3, cậu bé Minh Khang cùng gia đình "chạy bão" chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: T.AN

Người dân ở đây cho biết họ vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về cơn bão số 13 và hết sức lo lắng về sức mạnh của nó. Ảnh: T.AN

Một người dân hỏi thăm và động viên gia đình anh Phan Thanh Dũng (đội mũ vàng, tổ trưởng tổ 37, phường Hòa Hải). Cả ngày nay, anh Dũng chạy đôn chạy đáo vận động bà con đến nơi an toàn, giờ mới có thời gian gặp vợ và con gái. Ảnh: T.AN

Em Minh Tâm (học sinh lớp 8 Trường THCS Huỳnh Bá Chánh) tranh thủ ngồi ôn lại bài. Em chia sẻ, năm nay học sinh phải nghỉ học nhiều do dịch COVID-19 và bão lũ nên em cảm thấy khá lo lắng."Nghỉ miết, em lo học không kịp chương trình. Đây là lần thứ ba em cùng gia đình đi tránh bão, cũng rất lo lắng, em đã cất kỹ sách vở vào nơi an toàn trước khi cùng mẹ lên đây"- Minh Tâm cho hay. 

Chung tâm trạng, chị Trần Thị Thu Thương cho biết chị có ba người con thì có tới hai đứa bị bệnh nặng, đi lại gặp rất nhiều khó khăn. "Tôi một mình nuôi con nên mấy ngày mưa bão rất vất vả. May mà mẹ con tôi luôn chính quyền địa phương quan tâm, thấy các anh công an chạy tới chạy lui hỗ trợ thì mình vững vàng hơn. Thực sự rất cảm động"- chị cho hay.

Bà cụ Phạm Thị Tiến (sinh năm 1952) xúc động bảo: "Bà sống một mình nên sáng nay mấy chú công an tới bồng bà lên xe rồi đưa đến đây để tránh bão. Mấy chú còn ưu tiên cho bà nằm giữa cho ấm nữa. Nghĩ mà thương mấy chú ấy, giờ này chắc vân đang "gác bão" cho dân ngủ. Nói thiệt, bà nghe tiếng gió rít mà hãi. Nghe ti vi nói cơn bão ni mạnh lắm, đêm nay bà con lại mất ngủ vì lo". Ảnh: T.AN

Trong đêm, lãnh đạo phường Hòa Hải cũng đã đến động viên bà con yên tâm tránh bão tại Trường Tiểu học Lê Văn Hiến. Ảnh: T.AN

Đêm nay, lực lượng dân quân, công an phường sẽ trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho bà con. Ảnh: T.AN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm