Khi chính quyền ra tay…

Những con số thống kê đáng mừng trên được đưa ra tại cuộc họp kinh tế - văn hóa - xã hội ba tháng đầu năm của UBND TP.HCM. Nhưng đằng sau những con số đó vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ.

Thứ nhất, thành tích trên có được nhờ đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm của Công an TP với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND. Nhưng nhiều người vẫn lo lắng, liệu sau đợt cao điểm này bọn tội phạm có hoạt động mạnh trở lại? Phải làm sao luôn giữ cho TP bình yên, an toàn một cách bền vững - yêu cầu chính đáng đó của người dân là một thách thức không hề đơn giản đối với lực lượng chức năng.

Thứ hai, rõ ràng năng lực đấu tranh chống tội phạm của các lực lượng chuyên trách còn rất nhiều tiềm năng, lâu nay chưa được khai thác hết. Vì sao khi có chỉ đạo, mở cao điểm thì phạm pháp hình sự giảm, tỉ lệ phá án cao? Lâu nay một số người dân cứ râm ran: Với những vụ không phải trọng án (như trộm cắp, cướp giật…), công an thường không quyết liệt làm. Nếu quyết liệt thì phá được án ngay (!?). Điều đó có cơ sở?

Thứ ba, có thể khẳng định rằng nếu mỗi cán bộ, chiến sĩ công an luôn bắt tay vào công việc với tinh thần “cao điểm” thì dần dần tội phạm sẽ không còn đất sống ở TP.HCM. Tinh thần đó phải ăn sâu vào máu, phải trở thành thói quen công vụ của mỗi chỉ huy, mỗi chiến sĩ hình sự, từng cảnh sát khu vực. “Anh nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý địa bàn tốt, triệt phá tội phạm ngay từ trứng nước (như vụ khám xét khách sạn bị nghi là ổ tội phạm ở khu Trung Sơn, Bình Chánh mới đây), thể nào dân cũng được bình yên” - một người dân nói với chúng tôi. Đó cũng là lời nhắn gửi không hề nhẹ nhàng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm