Tài xế say, lái xe khách lạng lách suốt 30 km

Chiếc xe liên tiếp tông vào mốc lộ giới, va mạnh vào xe tải chở dăm gỗ chạy cùng chiều, sau đó lao vào trụ đèn cao áp khiến bóng đèn rơi xuống đường văng mảnh tung tóe. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi khi mặt kính trước và hai đèn chiếu hậu vỡ nát, cửa lên xuống rơi ra và chỉ dừng lại khi mắc kẹt tại rãnh mương thoát nước trên địa phận thôn 4, xã Bình Hòa (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).


Tài xế Cường say mèm nằm trên vệ cỏ ven đường. Ảnh: TRÍ TÍN 

Theo Thượng úy Võ Văn Trung, CSGT huyện Bình Sơn, lúc xe khách lao vào lề đường, tài xế Nguyễn Thế Cường (49 tuổi, ngụ Quảng Trị) nằm gục trên vô lăng, hơi men nồng nặc. “Chúng tôi phải khiêng anh ta xuống xe trong tình trạng say mèm, không còn biết gì nữa. Rất may xe khách này chưa gây ra thảm họa cho người đi đường” - Thượng úy Trung nói.

Theo Công an huyện Bình Sơn, chiếc xe này chở 19 hành khách ở Quảng Trị trên đường trở về sau khi đi tham quan tour Đà Lạt - Nha Trang. Trưa 4-5, đến TP Quảng Ngãi ăn trưa, tài xế Cường uống bia rồi bỗng dưng chửi bới nhiều người. Thấy lái xe có dấu hiệu bất thường, hành khách đã yêu cầu công ty tổ chức tour du lịch thuê xe khác để tiếp tục hành trình về quê. Còn Cường lại uống bia rồi một mình lái xe về hướng Quảng Trị. Quãng đường “ma men” này cầm lái từ chỗ ăn trưa cho đến lúc gây nạn ước tính hơn 30 km.

NB

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm