Sống chung với nước ngập ba ngày

Sống chung với nước ngập ba ngày ảnh 1

Một người dân ngồi xem tivi trong cảnh nước ngập tại nhà mình - Ảnh: QUANG KHẢI

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (315/30A Lê Văn Sỹ) cho biết đã nhiều ngày qua phải mang ủng, ăn mì gói thay cơm và không dám sử dụng các thiết bị điện vì sợ điện giật vì nhà ngập nước mặc dù nền nhà cao hơn hẻm trên 30cm. Nhiều người có dấu hiệu lở chân, nổi mụn nước ở bàn chân...do tiếp xúc nhiều với nước dơ.

Theo người dân, đường cống thoát nước của hẻm 315 Lê Văn Sỹ và 16 Trần Quang Diệu đổ ra đường Lê Văn Sỹ nhưng khi công trình vệ sinh môi trường TP triển khai lắp đặt cống thoát nước lớn trên đường Lê Văn Sỹ thì hễ mưa hoặc triều cường, hai hẻm trên bị ngập nước kéo dài. Lần ngập liên tục mấy ngày qua là nặng nhất.

Nhiều người dân lo ngại tình trạng ngập trầm trọng thêm khi đang có đợt triều cường và mưa, trong khi các cơ quan chức năng chưa có giải pháp khắc phục cụ thể để chấm dứt cảnh sống chung với nước cống này của bà con.

Theo QUANG KHẢI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm