Sẽ trở lại tìm kiếm các nạn nhân Rào Trăng 3 vào tháng 7

Ngày 5-5, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã họp với các sở, ban, ngành để nghe báo cáo công tác chuẩn bị, kế hoạch triển khai tìm kiếm tiếp theo đối với các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: N.HIẾU

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Phương ghi nhận và biểu dương tinh thần hợp tác, triển khai nghiêm túc, quyết liệt của lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3 thời gian vừa qua. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm không đạt như kỳ vọng, mong đợi của chính quyền, cơ quan chức năng và gia đình thân nhân.

Sau khi nghe các đơn vị đề xuất phương án, kế hoạch tìm kiếm tiếp theo đối với các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3, ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 chủ trì, chủ động khảo sát, đề xuất phương án, giải pháp, kế hoạch và đảm bảo nhân lực, trang thiết bị để triển khai tìm kiếm.

Để có cơ sở khoa học, quyết định phương án nắn chỉnh lòng suối, chặn dòng trong quá trình triển khai, ông Phương đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện quan trắc, đo lưu lượng nước chảy của Sông Rào Trăng các đoạn qua khu vực tìm kiếm.

Ông Nguyễn Văn Phương cho rằng để đảm bảo việc triển khai tìm kiếm an toàn, thuận lợi thì phải chờ đến tháng 7, lúc đó lượng nước ở các khe, hồ ở mức thấp thì mới đảm bảo các điều kiện an toàn để tổ chức thi công tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

"Giữa tháng 6, lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị chức năng sẽ đến hiện trường các vị trí còn nghi ngờ để kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực tế để thống nhất, quyết định phương án tìm kiếm đối với từng khu vực, vị trí cụ thể. Dự kiến đầu tháng 7, dựa trên kết quả khảo sát này sẽ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3" - ông Phương nói. 

Rào Trăng 3, một đêm kinh hoàng!
Rào Trăng 3, một đêm kinh hoàng!
(PLO)- Khi nghe tiếng nổ lớn, nước lũ cùng đất đã tràn về, mọi người ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 hoảng loạn kêu nhau bỏ chạy giữa bầu trời tối om, bùn đất nhão nhoẹt của núi đồi...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm