Quy tập hài cốt liệt sĩ ở gò và chân núi vào nghĩa trang

Bà Phạm Thị Lang (75 tuổi, ở thôn Thọ Nghĩa) xác nhận: Năm 1974, chính mắt bà thấy có một đồng chí bộ đội bị hy sinh do trúng mìn của địch tại thôn Giang Nam (xã Phước Hiệp). Sau đó đồng chí này được đồng đội đưa về gò Ông Phụng để chôn cất.

Còn ông Võ Văn Tư (61 tuổi, ở thôn Mỹ Điền) kể: Vào đêm 10-1-1971, ông Phạm Văn Cẩn, chức vụ huyện ủy viên huyện Tuy Phước cùng hai đồng chí bộ đội đi công tác từ nhà ông Nguyễn Hoành Từ đến dưới chân đồi Tháp Cẩm ở địa phương thì bị địch phục kích. Ông Cẩn hy sinh tại chỗ, một đồng chí bộ đội bị thương nặng và được đồng đội đưa vượt qua quốc lộ 1 đến dưới chân núi Hòn Vồ thì đồng chí bị thương đã hy sinh, được chôn cất ở đây.

Hiện chưa xác định được tên tuổi, đơn vị của hai liệt sĩ này. Ban chỉ huy quân sự huyện đã làm lễ truy điệu và đưa hai bộ hài cốt vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của địa phương theo đúng nghi thức.

          THI PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm