Nước máy đầy cặn, dân phát rầu

Tình trạng này cứ tái diễn thường xuyên gần một tháng nay khiến chúng tôi rất lo ngại”. Sáng 24-7, người dân ở hẻm 114 phản ánh như trên.

“Cứ vài ba hôm nước máy lại có màu vàng như nước trà, để lắng thì thấy có nhiều cặn bẩn (ảnh). Hình như cứ sau mỗi lần mưa lớn thì nước lại đục” - chị Chính, nhà số 114/105, cho hay và bày tỏ nghi ngờ đường ống dẫn nước có thể bị rò rỉ, nước bẩn xâm nhập vào. Hàng xóm của chị Chính, ông Nguyễn Văn Hứng, chỉ cho chúng tôi xem thùng chứa nước máy đọng một lớp cặn dày dưới đáy: “Nước mới chứa mấy ngày mà cặn đã lắng nhiều thế này chứng tỏ nước rất dơ”. Nhiều hộ khác cho biết họ phải dùng các thiết bị lọc cặn mới có thể dùng nước để nấu ăn.

Bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn (đơn vị cấp nước cho khu vực trên), cho biết: “Chúng tôi sẽ cử người xuống kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục tình trạng này”.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm