"Nói chuyện phải trái" lúc nửa đêm, một người bị đâm chết

Theo thông tin ban đầu, Viên Ngọc Thạch (24 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) trong quá trình làm việc ở công ty có mâu thuẫn với Quách Văn Tâm (38 tuổi, quê Cà Mau). Cả hai hẹn nhau “nói chuyện phải trái” sau giờ làm.

Hiện trường vụ ẩu đả khiến Viên Ngọc Quý tử vong đêm 20-5 - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Khoảng 22g15 tối 20-5, sau khi tan ca, Thạch gọi em ruột là Viên Ngọc Quý, anh rể Lê Ngọc Bình cùng một người bạn tới đứng chờ sẵn trước cổng công ty.

Trong khi đó, không chịu thua thiệt, Tâm cũng gọi nhóm của mình, trong đó có con trai là Quách Văn Tường (18 tuổi) đến chờ mình đi làm về.

Sau khi tan ca, nhóm của Thạch cầm vỏ chai bia đến “nói chuyện” với nhóm của Tâm ngay bên cạnh cổng sau của Công ty Pouchen Việt Nam.

Trong lúc hai nhóm lao vào ẩu đả thì Thạch, Quý và Bình bị nhóm của Tâm dùng dao bấm đâm khiến Quý tử vong trên đường đi cấp cứu, Thạch và Bình bị thương nặng.

Sau vụ ẩu đả, Công an xã Hóa An đã bắt giữ Tâm và con trai cùng một thanh niên trong nhóm của Thạch để lấy lời khai.

Hiện cơ quan công an vẫn đang truy bắt các đối tượng liên quan để điều tra.

Theo NGÔ THIÊN PHÚC (TTO) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm