Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh

Đến tiễn đưa các chiến sĩ có đông đảo thân nhân các chiến sĩ, người dân, đồng đội cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước.

Mọi người đều không cầm được nước mắt trong ngày tiễn đưa. Dòng người lặng lẽ nối nhau vào tiễn đưa các anh mỗi lúc một nối dài thêm. 

Từ 3h đến 6h sáng nay, lễ khâm liệm các chiến sĩ hy sinh trên chiếc Mi 171 gặp nạn đã diễn ra lặng lẽ, trang nghiêm theo nghi thức Quân đội. Sáng 7/7, chiếc trực thăng chở theo 21 người đã rơi ở khu vực Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây khi đang huấn luyện bay. 18 người đã mất và 3 người bị thương nặng sau khi tổ bay cố gắng lái chiếc máy bay gặp nạn tránh xa chợ và khu vực đông dân cư. Ảnh: VNE

Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương cho các chiến sĩ tử nạn. Ba cán bộ chiến sĩ được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, gồm Đại tá Hoàng Lại Long (phi công lái chính, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 916), Thiếu tá Lê Thanh Việt (phi công lái phụ kiêm dẫn đường trên không Phi đội 2), Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thanh (cơ giới trên không Phi đội 2, thuộc Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân). Ảnh: VNE

Rất đông người dân cùng đến để tiến đưa các anh lần cuối . Ảnh VNE

Đội tiêu binh trang nghiêm khi nghi lễ được cử hành. 

 TTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương đên viếng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gởi vòng hoa tưởng niệm đại diện cho Chính phủ do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vào viếng. Ảnh: VNE

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương đên viếng. Ảnh: Nguyễn Dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến viếng. Ảnh: Nguyễn Dân

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đau buồn trước sự hy sinh các chiến sĩ của mình. Dẫn đầu đại diện cho quân đội, ông im lặng làm theo sự hướng dẫn. Trước sự hy sinh này, Tướng Thanh trong sổ tưởng niệm thay mặt Bộ Quốc phòng khăng định sẽ chăm lo tốt nhất về các chế độ, chính sách với người thân, gia đình các liệt sĩ.. Ảnh: Nguyễn Dân

Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh ảnh 9
Lời ghi sổ tang của Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tưởng nhớ các chiến sỹ hy sinh trong huấn luyện. Ảnh: Nguyễn Dân 

Hầu hết các chiến sĩ hy sinh đều còn quá trẻ. Họ còn một cuộc đời dài phía trước, nay để lại cho người mẹ, người vợ và các con của họ niềm thương tiếc. Ảnh: Nguyễn Dân

Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh ảnh 11

 Sự đau đớn của những người ở lại. Ảnh: Nguyễn Dân

Cậu con trai 2 tuổi của chiến sĩ Chử Văn Minh hồn nhiên ngủ. Bé còn bé quá để hiểu nỗi mất mát lớn lao của mìnhẢnh: Nguyễn Dân 

 Ảnh: Nguyễn Dân

Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh ảnh 14

Cháu Nguyễn Văn Đức, 2 tuổi, con trai liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thắng trên tay một đồng đội của bố . Ảnh: Viết Thịnh

Ảnh: Viết Thịnh 

Linh cữu 18 chiến sỹ hy sinh trong lễ viếng và truy điệu. Ảnh: Nguyễn Dân

Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh ảnh 18
Đoàn đại biểu các hội đoàn thể vào viếng anh linh các chiến sỹ hy sinh. Ảnh Xuân Phú/infonet 

Đi từ Cầu Giấy lên, chị Ngọc Minh cho biết, sáng nay chị nghỉ bán hàng, lên nhà tang lễ từ sớm. “Trong thời bình, những người chiến sĩ vẫn vì sự bình yên của người dân mà hi sinh.  Chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Người dân sẽ mãi nhớ đến các anh”, chị Minh xúc động nói. Ảnh: VNE 

Các bạn của các chiến sĩ trẻ đã hy sinh cũng đến tiễn đưa bạn mình lần cuối. Ảnh: Xuân Hải/infonet

Trong số người thân của 18 cán bộ, chiến sỹ có tập thể lớp 12A, khóa 2007 - 2010 là bạn học cùng của chiến sỹ Đỗ Văn Minh hy sinh trong khi huấn luyện đã mang vòng hoa đến viếng. Anh Vũ Văn Công, 22 tuổi, bạn của chiến sỹ Đỗ Văn Minh ngậm ngùi: "Sau khi nhận được tin Minh hy sinh, em cũng như các bạn tập thể lớp 12A trường THPT Tống Duy Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa đã rất đau buồn, hôm nay cả lớp em hơn 30 bạn học cùng Minh đã đến viếng, chia buồn cùng với gia đình bạn Minh. Sáng mai, em sẽ cùng các bạn đưa linh cữu của bạn Minh về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Lộc", anh Công nghẹn lời. (Ảnh: Các bạn cùng lớp của chiến sỹ Đỗ Văn Minh đem vòng hoa đến viếng bạn-Theo infonet). 

 Tiễn đưa các anh, trởi Hà Nội cũng đổ mưa... Ảnh: Viết Thịnh

Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh ảnh 22
Ảnh: Viết Thịnh 

Sau lễ truy điệu, thể theo nguyện vọng của thân nhân, các chiến sĩ sẽ được đưa về quê an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Sau lễ truy điệu, một số chiến sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng, còn một số khác thể theo nguyện vọng của thân nhân sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Đau buồn tiễn đưa các anh về nơi yên nghỉ. Ảnh: Viết Thịnh 

Theo infonet, các đơn vị quân đội có chiến sĩ hy sinh đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để gửi Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ra quyết định công nhận liệt sĩ. 

Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cũng cho biết, công tác giám định ADN nhận dạng và xác định danh tính chính xác của 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn đã hoàn tất. Công việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay quân sự Mi 171 cũng đã hoàn thành, tuy nhiên do liên quan đến nhiều đơn vị trong quân đội nên thông tin chính thức về việc này sẽ do Bộ Quốc phòng công bố.

Liên quan đến chế độ chính sách dành cho thân nhân những chiến sĩ đã hy sinh, Phó chính ủy Cách cũng khẳng định, đối với những chiến sĩ có vợ con chưa có nơi ở ổn định, hoàn cảnh khó khăn sẽ được bố trí ở tạm Nhà khách của Quân chủng Phòng không - Không quân sau đó sẽ được xem xét cấp đất, nhà và hỗ trợ theo từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể.

Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cho biết đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng về việc xác nhận liệt sĩ, thương binh đối với các chiến sĩ bị tai nạn máy bay Mi-171 ngày 7/7/2014.

NGUYỄN DÂN-VIẾT THỊNH-PLO tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm