Những chiến sĩ công an giúp dân trong lũ dữ Mường Lát

Cơn lũ dữ xảy ra ở biên giới huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vào cuối tháng 8 vừa qua đã khiến huyện này cô lập hoàn toàn với các huyện vùng xuôi. Mất điện, không có sóng điện thoại, lương thực khan hiếm đã khiến cuộc sống của đồng bào dân tộc gặp nhiều khó khăn.

Mưa lũ đã khiến nhiều bản ở Mường Lát bị xóa sổ, giao thông tê liệt, nhiều trường học bị hư hỏng, sập, điện nước, lương thực thực phẩm cạn kiệt… thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.

Ở trong tâm lũ dữ, nổi bật lên hình ảnh người chiến sĩ công an, quân đội, chính quyền địa phương, người dân luôn chia sẻ những khó khăn của đồng bào, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào chiều 30-8, hàng trăm người dân ở bản Poọng đã được sơ tán khẩn cấp và được công an, quân đội đưa đến nơi an toàn.

Nhiều gia đình tháo chạy còn kịp mang theo tài sản nhưng cũng có gia đình mất trắng hoàn toàn. Trong ảnh: Người chiến sĩ công an chuyển đồ vào nơi sơ tán cho người dân.

Công an huyện biên giới Mường Lát đã huy động toàn bộ các chiến sĩ giúp dân chạy khỏi lũ.

Toàn bộ người dân ở các điểm nguy hiểm tại xã Tam Chung được các chiến sĩ công an đưa đến nơi an toàn, không ai bị thiệt mạng vì lũ.

Và sau lũ, các chiến sĩ lại đến các thôn bản giúp dân tìm lại những vật dụng đã ngập trong bùn.

Và chia sẻ những khó khăn với người dân trong cơn hoạn nạn.

Bùn được đưa ra ngoài sau khi lũ đi qua.

Mang cả những chiếc chiếu ẩm ướt đem đi phơi.

Chiếc tủ vùi sâu trong bùn lũ được các chiến sĩ mang đi rửa cho người dân.

Thậm chí là những cái nệm của học sinh ngấm đầy nước, bùn cũng được mang đi giặt sạch sẽ. 

Những phút nghỉ ngơi ít ỏi của các chiến sĩ công an nhân dân.

Các chiến sĩ không nề hà bất cứ việc gì để giúp dân sớm ổn định sau lũ dữ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm