Nhịp sống hối hả ở biển Vũng Tàu trước giờ bão số 9 đổ bộ

 Chiều 24-11, một vài hộ dân ở khu vực làng bè Gò Găng (Long Sơn, Vũng Tàu) vẫn chưa rời khỏi khu vực này.

Các hộ dân này vẫn sinh hoạt bình thường và phân phối hải sản lên xe cho người mua.

Tranh thủ chuyển xong chuyến cá trước giờ bão đổ bộ tại làng bè Gò Găng.

Làng bè Gò Găng chỉ còn một vài hộ ở lại coi bè.

Công nhân Công ty cây xanh TP Vũng Tàu đang dọn dẹp cây xanh tránh bão trên đường Nguyễn An Ninh.

"Việc dọn cây xanh diễn ra từ hôm qua đến giờ và sẽ kéo dài cho đến hết đêm nay" - một công nhân cho biết.

Đến 16 giờ, tại khu vực cảng cá Incomap và cảng cá phường 5 (đường Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu) hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường.

Hàng trăm tàu cá đã vào cảng neo đậu lại từ sớm để tránh bão.

Các nhân công trên tàu tranh thủ làm xong những phần việc cuối để chuẩn bị khi hết bão lại tiếp tục ra khơi đánh cá.

Anh Đào Duy Hùng, một ngư dân, cho biết anh hay tin bão khi đang đi đánh cá ngoài khơi biển Vũng Tàu, cách bờ biển 70/80 hải lý. Anh tranh thủ đưa thuyền vào, bốc cá xuống rồi neo thuyền vào bờ luôn, chờ bão tan thì đi biển lại.

Tàu thuyền vào nơi trú bão, các nhân công sinh hoạt trên tàu.

Cảnh buôn bán trong khu cảng cá diễn ra với không khí khẩn trương.

Chị Lê Thị Ngọc, người làm thuê ở cảng cá, cho hay chị và mọi người có nghe tin bão. "Mấy lần trước cũng nghe bão nhưng không bị gì nhiều, nay không biết sao. Có người từ sáng họ về nhà rồi nhưng tui ở lại làm thêm", chị Ngọc nói. Chị Ngọc cũng cho biết từ sáng sớm gia đình chị đã chuẩn bị lương khô để phòng khi bão đến còn có thức ăn.

Học sinh Vũng Tàu đi đò về nhà trước giờ bão vào.

Các tàu thuyền tranh thủ tìm nơi trú ẩn an toàn trước giờ bão đổ bộ vào đất liền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm