Nhiều đường ở TP.HCM rực rỡ cờ Tổ quốc mừng lễ Quốc khánh

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Một con hẻm tại TP.HCM rợp bóng cờ đỏ trước ngày lễ 2-9. Ảnh: MINH TÂM

Đây là ngày lễ lớn của dân tộc, nhân viên của tất cả các cơ quan đoàn thể sẽ được nghỉ làm việc. Ảnh: MINH TÂM

Con hẻm trên đường Lê Lợi (quận Gò Vấp, TP.HCM) lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khiến lòng người xôn xao. Ảnh: MINH TÂM

Cô Vũ Thị Hồng Chuyển (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) vừa chỉnh lá cờ vừa nói: “Vào những dịp lễ lớn của Đất Nước là cô tranh thủ treo cờ liền. Trong lòng cô cứ xôn xao và tự hào lắm con. Đặc biệt năm nay là kỷ niệm 75 năm ngày lễ Quốc khánh 2-9 nên ý nghĩa lớn lao lắm.

Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên nền trời xanh. Ảnh: MINH TÂM

Các bạn trẻ Đoàn phường 4 tranh thủ thời gian đi tuyên truyền và hỗ trợ người dân treo cờ chào mừng ngày lễ Quốc khánh. Ảnh: MINH TÂM

Ngoài việc vận động người dân treo cờ, các bạn trẻ ở Đoàn phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM còn tặng cho các hộ dân những chậu cây xanh dán cờ tổ quốc nhằm kêu gọi người dân hãy 'sống xanh' và thể hiện tình yê với Đất Nước. Ảnh: MINH TÂM

Anh Bùi Minh Tân (Bí thư Đoàn phường 4, quận Gò Vấp) trao tặng chậu cây xanh cho người dân. Ảnh: MINH TÂM

Năm nay, người dân được nghỉ lễ 1 ngày và đang trong thời gian dich COVID-19 nên nhiều người dân cũng hạn chế di chuyển ra ngoài khu vực TP.HCM. Ảnh: MINH TÂM

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.