Người thân chiến sĩ Đoàn 337 nóng lòng chờ nhìn mặt lần cuối

Trưa 19-10, trước cổng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị đông dần khi từng đoàn người thân của các chiến sĩ Đoàn 337 từ khắp nơi đổ về chờ nhận người thân.

Ban tổ chức tang lễ đã dựng một trại dã chiến cho những người thân vào chờ.

Nhiều người thân trong một gia đình của chiến sĩ Phạm Ngọc Quyết òa khóc khi vừa mới đến khu vực tổ chức tang lễ. Ảnh: HẢI HIẾU

Không khí tang thương bao trùm, ai cũng mắt đỏ hoe, chốc chốc lại có tiếng khóc của người thân các chiến sĩ.

Khi có tiếng xe cứu thương réo lên, nhiều người chồm dạy, có người chạy ra ngoài ngoái theo. Ai cũng mong đó là thi thể người thân của mình được tìm thấy và đưa về để được nhìn mặt.

Những thi thể chiến sĩ được đưa về, khâm liệm ổn định thì người thân sẽ vào khu vực tổ chức tang lễ.

Tang lễ sẽ được tổ chức chung, gia đình thân nhân nào có nguyện vọng đưa người thân về quê sẽ được ban tổ chức sắp xếp ổn thỏa.

Nhiều người đau đớn, nóng lòng chờ được nhìn mặt người thân. Ảnh: HẢI HIẾU

Đoạn đường từ hiện trường tai nạn đến nơi tổ chức tang lễ gần 80 km, nhiều đoạn sạt lở nên công tác đưa thi thể về gặp rất nhiều khó khăn.

Những thi thể được tìm thấy sẽ ngay lập tức được di chuyển ra ngoài, đưa lên xe cứu thương chở về nhà tang lễ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm