Mở lại phiên tòa lần thứ 13 xử vụ trộm dê

Vụ án này kéo dài gần chín năm với 12 lần tòa đưa ra xử sơ thẩm nhưng đều không thể xử được vì nhiều lý do.

Theo hồ sơ, đêm 28-5-2005, bà Trần Thị Kim Nguyệt thuê người đến chuồng dê của bà Y lùa trộm 52 con dê (giá trị gần 120 triệu đồng) lên xe ô tô chở đi. Sau đó, bà Nguyệt bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, bà Nguyệt không thừa nhận hành vi phạm tội. Bà lý giải năm 2004, bà mua miếng đất của bà Nguyễn Thị Lâm (người đứng tên trên giấy đỏ) làm trại nuôi dê rồi gầy dựng được đàn dê trên 50 con. Hai bên chỉ mua bán bằng giấy tay, bà Lâm giao giấy đỏ cho bà Nguyệt giữ, cả hai chưa làm thủ tục sang tên. Năm 2005, bà đưa cha mẹ về sống chung. Do mâu thuẫn gia đình, cha mẹ bà làm giấy tay bán cho bà Y đàn dê và mảnh đất nói trên nhưng bà Nguyệt không hề hay biết. Lúc mâu thuẫn gia đình lên cao, bà Nguyệt đã chở đàn dê của mình đi để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra chứ không hề bắt trộm dê của ai…

Liên quan đến vụ án này, chánh án TAND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu chánh án TAND huyện Bắc Bình (cũng là chủ tọa phiên tòa xử bà Nguyệt) tổ chức họp kiểm điểm, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân liên quan các nội dung: Vì sao để vụ án kéo dài từ năm 2005 đến nay? Việc để quên vụ án trong một thời gian dài (nếu có, thời gian để quên cụ thể từ thời gian nào đến thời gian nào)? Việc trả một số tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cho người bị hại ra sao?…

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm