Mất trộm vì… tiếng chim hót

Sáng 20-6, Độ đi bộ đến trước nhà một người dân ở xã Vĩnh Ngọc, phát hiện một chiếc xe máy (trị giá hơn 1,8 triệu đồng) dựng trước nhà liền lẻn đến trộm xe chạy về nhà cất giấu rồi tìm người bán. Đến ngày 26-6, công an xã đã đưa Độ về trụ sở làm việc và Độ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 
Hai bị cáo Độ và Xuân trước vành móng ngựa. Ảnh: H.VĂN

Ngoài ra, Độ còn khai vào sáng 9-5, Độ rủ Xuân đi trộm cắp lấy tiền mua ma túy sử dụng. Xuân chạy xe máy chở Độ đến xã Vĩnh Trung. Đi ngang nhà một người dân, nghe trong nhà có tiếng chim hót líu lo, Xuân và Độ quay lại quan sát. Thấy nhà không có người, Độ lẻn vào trộm hai lồng chim chào mào (trị giá tổng cộng hơn 3,8 triệu đồng) đem ra cho Xuân giữ rồi quay lại trộm tiếp một chiếc xe máy (trị giá hơn 2,2 triệu đồng) đem về nhà giấu. Sau đó, Xuân đem hai lồng chim chào mào đi bán cho người không rõ lai lịch được 500.000 đồng rồi mua ma túy để Xuân và Độ sử dụng.

Được biết Xuân và Độ trước đây từng rủ nhau đi cướp giật, cùng bị phạt án tù, sau khi ra tù lại tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm