Lên “phây búc” nói chuyện với quan chức

- Thì bà đi đón đi, tui đang kiến nghị với Nhà nước về chuyện an toàn giao thông. Đang trao đổi với ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc này đặng ổng xem xét.

- Cái gì? Ông trò chuyện với ngài phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia? Ông nghĩ ông là ai vậy?

- Là ba thằng Tý, là chồng bà, là công dân mạng, là “phen bay” (fanpage) của trang mạng xã hội Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia…

- Nghĩa là sao? Ông nói cái gì loằng ngoằng nghe khó hiểu vậy?

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có trang “phây búc”, ai muốn ý kiến ý cò gì đó thì cứ vào gửi còm men, cơ quan này sẵn sàng giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Tui vừa còm men hỏi mấy chuyện nè…

- Nói vậy có “phây búc” thiệt à? Tiện lợi dữ vậy đó hả?

- Chớ sao! Giờ có nhiều quan chức lập “phây búc” lắm, cần gì cứ bấm vào hỏi, không như hồi xưa phải đội mưa đội nắng đi đi lại lại tốn công mất sức nữa. Từ giờ bà đừng có mà đay nghiến tui vì sao cứ tối ngày mò vô “phây búc” nhé!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm