Học sinh òa khóc trước di ảnh các cô giáo

Từ tối 19-6, hàng trăm học sinh các khối Trường THPT Phan Bội Châu (Phan Thiết) đã tập trung trước nhà ba cô giáo thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên đèo Prenn vào trưa cùng ngày.

Không khí tang thương trùm lên các con đường Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Hội (TP Phan Thiết) nơi gia đình ba cô giáo dựng rạp làm lễ tang.

Hiền, nữ sinh lớp 11, đứng trước nhà cô Lê Uyên Quỳnh gục vào vai bạn khóc nấc từng hồi, nói: “Cô chưa dò bài em mà, mới tối qua cô còn kèm văn cho em, cô nói thứ Ba cô về sẽ có quà mà sao cô đi mãi, cô ơi!...”.

Cô Quỳnh, cô Nguyễn Thị Ngọc Dung và cô Lê Thị Thanh Liên chơi rất thân. Họ sinh cùng năm Kỷ Mùi (1979), cùng học chung đại học rồi dạy cùng trường, và rồi họ cùng rời xa cõi đời trên một chuyến xe…

Học sinh khóc ngất khi đứng trước di ảnh cô giáo thân yêu của mình. Ảnh: PN

Tuần trước cả nhóm đã hẹn nhau ở một quán cà phê cũng là nhà của mẹ cô Dung để bàn việc đi du lịch Đà Lạt. Chuyến đi còn có thêm cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên toán dạy cùng trường và gia đình cô Hằng, thầy Linh. Cô Hằng bị say xe nên cả nhóm thống nhất họ sẽ đi cùng bé Hoàng Lê Linh Nhi (chín tuổi), con gái lớn của cô Hằng, để vợ chồng cô Hằng chở con gái nhỏ bằng xe máy. Khi đưa bé Nhi lên xe Thanh Lịch trên đường Phạm Ngọc Thạch (Phan Thiết), bé Nhi cứ dùng dằng đòi đi xe máy với cha mẹ và em gái. Dỗ mãi bé mới lên xe khách cùng các cô và có ai ngờ đó là lần chia tay mãi mãi của Nhi với gia đình…

Trong số ba cô giáo thiệt mạng, cô Quỳnh vẫn chưa lập gia đình, hai cô còn lại đã có gia đình và đều có hai con.

Thương, một học sinh lớp 12, cho biết gia đình cô Liên rất khó khăn do cả cô và hai con nhỏ đều bị bệnh. Một bé bị suy thận, một bé bị tự kỷ, bản thân cô Liên cũng bị bệnh Lupus ban đỏ. Chính vì thế nên từ lúc lấy chồng, cô chưa một lần dám bỏ tiền đi du lịch. Lần đi Đà Lạt này vì nể bạn bè nên cô để hai con nhỏ ở nhà cho chồng giữ. Trước khi đi, cô Liên nói dối với các con là đi công tác, hứa sẽ mua nhiều kẹo dâu…

Hơn nửa thế kỷ thành lập, chưa bao giờ Trường Phan Bội Châu lại đau buồn như mấy hôm nay. Giáo viên, học sinh đến đám tang lặng lẽ nhưng khi đứng trước di ảnh các cô, ai cũng òa khóc nức nở. Trang Facebook của Trường THPT Phan Bội Châu đã thay ảnh đại diện bằng một dải khăn tang, nhiều tài khoản Facebook của giáo viên, học sinh của ngôi trường truyền thống này cũng thay ảnh đại diện. Trên mạng xã hội đang có lời kêu gọi cùng thắp nến thương nhớ ba cô giáo…

Chiều 20-6, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, cùng lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và các sở, ngành đã đến phúng điếu, chia buồn với gia đình năm nạn nhân ở Bình Thuận tử vong tại đèo Prenn.

Tại gia đình các nạn nhân, ông Hùng cho biết khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình rất quan tâm, chỉ đạo trực tiếp việc khắc phục hậu quả. Thay mặt chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, ông gửi lời chia buồn sâu sắc, cảm thông và động viên gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên ổn định cuộc sống…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm