Hàng chục hộ bị lũ cuốn trong tích tắc dưới đỉnh ‘Sài Khao'

Những ngày này, ngược lên huyện Mường Lát đâu đâu cũng thấy cảnh đổ nát hoang tàn chưa từng có. Đó là những ngôi làng gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Mọi thứ càng trở nên phổ biến khó khăn hơn rất nhiều vì hiện tại Mường Lát vẫn bị cô lập “bủa vây” tứ bề, thiếu thốn mọi thứ từ gạo, xăng dầu, nhà ở… 

Mường Lát là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, vốn dĩ đã nghèo khó càng chìm trong đói nghèo, chưa biết đến bao giờ mới có thể hồi sinh. Đặc biệt ở bản Poọng, xã Tam Chung nơi có 89 hộ dân thì có đến 32 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 47 ngôi nhà bị vùi lấp, hư hỏng và chỉ có 10 ngôi nhà còn nguyên vẹn.

Bản Poọng nằm dưới đỉnh núi "Sài Khao" sau khi lũ đi qua. Ảnh: Đ.TRUNG

Đổ nát, hoang tàn sau lũ, tất cả tài sản, nhà cửa mất hết, người dân nơi đây đang phải đối mặt với cái đói và sự nghèo khó chưa từng thấy trong mấy chục năm qua.

Một người dân chạy lũ trở về bần thần trước căn nhà của mình trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, cái còn lại trong căn nhà có lẽ là bộ quần áo anh đang cầm trên tay.

Bản làng hoang vắng không một bóng người, đây là những ngôi nhà còn sót lại nhưng bùn đất đã ngập sâu, hư hại sau lũ dữ. Ảnh: Đ.TRUNG

Những hộ gia đình ở sát vách núi thiệt hại nặng nề khi lũ tràn quét qua từng ngôi nhà rồi bất ngờ đổ ập xuống.

Một điểm trường của Trường Mầm non Tam Chung cũng ngập sâu trong bùn đất. Ảnh: Đ.TRUNG

Ánh mắt mệt mỏi khi nghĩ về tương lai của anh Hà Văn Pường sau những ngày chạy lũ khắc khoải, đớn đau chưa từng có. Ảnh: Đ.TRUNG

Những thứ còn sót lại sau lũ dữ kinh hoàng xảy ra vào chiều 30-8, nhiều người dân chỉ kịp tháo chạy, không kịp mang theo tài sản. Ảnh: Đ.TRUNG

Hơn 400 người dân nơi đây vẫn đang phải tá túc khắp nơi trong huyện vì không còn nhà để về hoặc bị mất tài sản, nhà hư hỏng, bùn ngập sâu, chưa biết khi nào họ mới khắc phục để trở lại cuộc sống vốn dĩ bình yên dưới đỉnh Sài Khao. Ảnh: Đ.TRUNG

Không chỉ người dân bản Poọng nói riêng mà người dân Mường Lát nói chung đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Đ.TRUNG

Phòng học của học sinh mầm non toàn bộ đã bị hư hại, vùi lấp. Ảnh: Đ.TRUNG

Ông Ngân Văn Sơ cho biết phải mất cả đời người gom góp mới có thể xây dựng được ngôi nhà nhưng chỉ trong tích tắc lũ ập xuống, người dân tháo chạy và khi trở về thì 1 tấn lúa, máy móc, tivi, bàn ghế đã trôi xuống sông. Ảnh: Đ.TRUNG

Một tiệm cắt tóc nơi cơn lũ đi qua. Ảnh: Đ.TRUNG

Một ngôi nhà bị lũ cuốn chênh vênh bên dòng suối. Ảnh: Đ.TRUNG

Đến sáng nay (8-9), một số người dân đã tìm đường về nhà khắc phục hậu quả do lũ gây ra nhưng có những người đã không còn nhà để về. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục giúp đỡ bà con sau lũ dữ, sớm ổn định đời sống của người dân. Ảnh: Đ.TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm